Chào các ACE, tình hình là thế này ạ. Em và zai nhắn tin gọi điện đã hơn 1 tháng roài, zai chém gió kinh khủng lắm, nói chuyện thẳng thắn mà theo như điều tra của em về zai thì mọi ng nhận xét ngoài đời hắn là ng nhát lắm, cũng hiền và ít nói nữa. Em nghe mà ko tin lắm nên hôm qua rảnh thế là e hẹn zai cafe ( thích là nhích mà). Đã gật đầu OK rồi vậy mà khi e đến chỗ hẹn, 15 phút sau zai gọi đang trên đường đến, mà em biết từ chỗ zai đến quán chỉ mất 5 phút đi xe thôi, vậy mà chẳng thấy mặt mũi đâu. 15 phút sau e gọi... zai nói cơ quan chỉ có mỗi mình a trực. Em cúp máy. Hắn nhắn tin là"cũng muốn đc gặp em nhưng vì lý do công việc nên ko đi đc, ngàn lần xl em". Mà sao e cũng chả buồn, chả vui, chẳng làm sao cả. Thế là thế nào nhỉ? Em có nên liên lạc tiếp với hắn ta nữa ko ạ?