Tình hình là như này ạ. Chuyện này không phải cuả em mà là của bạn em, đứa bạn than ở quê.


Bạn em sn 92, đang học ở quê. Bạn ấy yêu 1 anh sn 76, cũng cùng quê nhưng khác huyện và hiện tại anh này và gia đình đang sồng và làm việc ở HN.


Gia đình bạn em biết vì anh này hay về chơi nhưng phản đối vì anh này già. Còn bạn em thì biết về a này chủ yếu qua lời kể của anh ấy thôi. Nhưng anh ấy ko kể cho bạn em cụ thể cái gì cả, nghe bạn em nói lại thì mơ hồ lắm. Bạn em nói cũng gặp mấy ng bạn của anh ấy rồi nhưng em nghĩ gặp bạn bè cũng chưa chắc đã tin được.


Hai ng yêu nhau còn xác định sẽ lấy nhau rồi cơ ạ. Bạn em muốn đến nhà a ấy nhưng lúc thì bạn ấy bận, lúc thì anh ấy bảo đi chùa, nên chưa đến được. Bạn e bảo anh này là lên nhà thì anh này nói là sợ bạn em mệt, rồi là sợ mọi ng nói.


Theo lời bạn em thì có vài thứ em cảm thấy không ổn lắm:


- Kể về mình không cụ thể lắm, như tên công ty hiện tại,...


- Ngồi với bạn em hay có điện thoại nhưng bảo ko thích nghe (bảo là nhiều con gái thích nên họ gọi), thỉnh thoảng nghe điện thoại lén lút


- Mua một SIM để tặng (nhà bạn em bán sim thẻ) cho người bạn nam sinh cùng ngày nhưng bạn em gọi thử thì con gái nghe máy.


- Khi anh ấy ko ở đó thì bạn em ko được cầm điện thoại


- Cho bạn em cái địa chỉ mail vớ vẩn (Bạn em ko biết nhiều nên em đã check thử)


- Bảo với bạn em là thuyết phục gia đình bạn ấy và quyết tâm đến với anh ấy thì anh ấy sẽ nói với gia đình


Anh chàng này thì em chưa gặp, nhưng theo bạn em nói thì rất tâm lý, quan tâm. Thỉnh thoảng hỏi bạn em xem có mắc lỗi gì với gia đình bạn ấy không để anh ta sửa, rồi thì bàn với bạn em sẽ chuyển về quê em làm (lương bảo giảm xuống so với HN còn 1/3 thôi) rồi định mua nhà ở quê em nữa (Bạn em muốn lấy chồng gần vì nhà chỉ còn mẹ và em trai)


Em cũng ko biết đánh giá về anh này để giúp đỡ bạn em thế nào nữa, mong mọi ng tư vấn.