Hôm nay page mình quản lý nhận được tin nhắn của 1 bạn tâm sự về chuyện yêu xa, đang cảm thấy mông lung và cảm giác như người đó thay đổi...
Mình chưa từng yêu xa nên chỉ biết khuyên bạn ấy vài dòng thế này: Yêu xa cần bản lĩnh nữa bạn ạ. Cần 1 chút tin tưởng, 1 chút vị tha, 1 chút cố gắng, 1 chút bản lĩnh và...rất nhiều yêu thương. Nhưng bạn cũng cần phải hiểu cho đối phương, vì ở VN bạn cảm giác như nào thì đối phương ở bên đó cũng cảm thấy như vậy: Cũng có cảm giác buồn chán khi ko có ny ở bên cạnh các ngày lễ tết...Chưa kể ở đây, khi bạn buồn chán, bạn vẫn có bố mẹ, anh em, bạn bè để tâm sự, để mà được quan tâm. Còn anh ấy ở bên đó, người quen ít, gần như các mqh phải tạo từ đầu, mà còn bất đồng ngôn ngữ, lối sống...Hãy vẫn quan tâm, chia sẻ với anh ấy như bạn vẫn làm, để anh ấy biết rằng: khoảng cách địa lý chẳng thể làm giảm đi sự quan tâm và yêu thương của bạn dành cho anh ấy....
