Em và anh ấy quen nhau đến nay cũng đã được 5 tháng. Tụi em biết nhau trên ứng dụng hẹn hò, và quyết định gặp nhau để tìm hiểu.Nhưng mà vì khoảng cách địa lí nên tụi em yêu xa nhiều hơn là gặp nhau. Khi ở bên anh ấy em rất là hạnh phúc, vì tất cả những thứ anh ấy làm đều chứng tỏ anh ấy yêu em thật lòng. Anh ấy có thể làm mọi thứ cho em, nuôi chiều em đến mức không để em phải động chân động tay điều gì, anh ấy nấu ăn, giặt đồ cho em, anh ấy sẵn sàng tiêu 4 đồng cho em dù anh ấy kiếm được 5 đồng. Anh ấy cũng rất quan tâm gia đình em, luôn luôn mua quà cho ba mẹ, cả bên ông bà nội ngoại của em. Anh ấy còn dẫn em về nhà anh ấy giới thiệu em với tư cách là người yêu.


Em đã rất tin tưởng anh ấy cho đến khi em tình cờ tìm được tình nhắn của anh ấy trong điện thoại. Trong thời gian tụi em yêu xa, anh ấy đã nhắn tin qua lại với những đứa con gái khác với thái độ mập mờ không rõ ràng, nhưng không đến mức gọi là bắt cá hai tay. Lúc đó em cảm giác vừa đau vừa bất ngờ như bị giáng một cái tát vào mặt. Em thất vọng khi em hoàn toàn tin tưởng anh ấy và cho rằng anh ấy một lòng một dạ với em. Mặc dù sau khi nghe anh ấy giải thích rằng đó chỉ là những tin nhắn cho vui. Và đặc biệt hơn là anh ấy khóc trước mặt em, anh ấy nói rằng, "Em có biết là em vô tâm lắm không? Anh yêu em rất nhiều mà em không cảm nhận được à?" Lúc ấy em lại cảm thấy em như là người có lỗi và em quyết định tha thứ cho anh ấy một lần duy nhất. Vì anh ấy khóc và em vẫn yêu anh ấy rất nhiều.


Đây là trường hợp của em. Mọi người có thể giúp em giải thích là đàn ông cho rằng những hành động tán tỉnh như thế là bình thường ạ? Và các anh cho rằng, dù các anh có làm gì ở ngoài nhưng không vượt qua giới hạn thì đó là chung thủy? Nhưng chung thủy đối với phụ nữ là một lòng một dạ, là đã yêu là không thể nói lời đường mật với bất kì ai khác nữa. Hay mối quan hệ của em đang gặp vấn đề, có thể cho em lời khuyên không ạ?


Em cám ơn.