Chào mọi người, mình 24t, mình và bạn trai đã yêu nhau được 5 năm, cùng nhau trải qua những ngày tháng vui buồn của tuổi trẻ, cùng nhau ước mơ, cùng nhau cố gắng xây dựng tương lai. Trước đó mình đã có 2 mối tình nhưng đó chỉ là ~ mối tình của tuổi học trò còn non dại, cũng ko sâu đậm lắm. Mình là ng rất trân trọng tình cảm và chân thành trong tình yêu, nên sau 2 mối tình tan vỡ mình dã rất đau lòng và mất niềm tin lắm, nhưng a đến bên mình, yêu thương và đem đến cho mình hy vọng. Thời gian 5 năm trôi qua đã chứng minh tất cả, a luôn yêu thương, quan tâm, chăm sóc và chiều chuộng mình, mặc dù cũng có những lúc cãi nhau, có đôi khi nhàm chán vì tất cả bình yên quá, vì tình lâu năm mà, có những lúc như thế…



Rồi mình đi định cư ở ÚC, a đã khóc rất nhiều và mình cũng thế, những tháng ngày đầu ở Úc, ngoài việc hân hoan vs cuộc sống mới, mình cảm thấy nhớ a, nhớ VN, luôn ước gì có a bên cạnh, a buồn rất nhiều, nói nhớ mình, nhận ra mình quan trọng vs a biết bao, giờ a chẳng cần gì chỉ cần mình thôi, r hứa chuyên tâm đi làm, chờ đợi mình quay về r cả 2 đám cưới. Những lời nói và biểu hiện của a làm mình yên tâm và tin tưởng, mặc dù mình ko dành trọn niềm tin 100% là 2 đứa sẽ cưới đc nhau, vì yêu xa rất khó nói trc đc điều gì, nhưng mình vẫn hy vọng, vẫn tin tưởng a.



Cuộc sống và công việc mới làm mình căng thẳng và mệt mỏi, nên nhiều khi mình ko bận tâm đến chuyện tình cảm lắm, và vì mình luôn tin rằng a ở VN vẫn chờ đợi và 1 lòng với mình, mình luôn liên lạc tâm sự w a, cả 2 vẫn rất vui vẻ. Thật sự từ lúc sang ÚC, mình cũng có 1 số ng theo đuổi và rủ mình đi chơi, nhưng mình luôn từ chối, vì mình nghĩ ko phù hợp và mình đang trong mqh với anh, và mình nghĩ những ng mới đó làm sao hiểu mình và yêu mình bằng a, làm sao bằng 5 năm tình yêu của tụi mình.



Rồi 1 ngày tự dưng a gọi nói w mình, dù có chuyện gì thì trong tim của a chỉ có mình, vì mình là 5 năm của a, mình đã bắt đầu nghi ngờ, khi mình gặng hỏi thì a cứ úp mở, cuối cùng a thừa nhận đang thích 1 ng con gái khác nhưng vẫn còn yêu mình, tc dành cho mình vẫn ko thay đổi, vẫn muốn cưới mình. Mình shock và buồn lắm, mình khóc rât nhiều, nếu nói mình k trách a thì cũng ko đúng, vì chỉ 4 THÁNG xa cách thôi mà a đã thay đổi, v mà mình đã tin rằng a chung thủy vs mình, đã từng hy vọng câu chuyện tình từ thời đi học sẽ kết thúc viên mãn, còn đâu những lời hứa hẹn, những tình nghĩa suốt 5 năm qua, nhưng trách móc thì có đc gì, mọi chuyện đã xảy ra như thế. A nói sở dĩ a thú nhận w mình vì a ko muốn lừa dối mình, vì suốt 5 năm qua a chưa từng dối mình chuyện gì và bây h vẫn vậy. A mong mình bỏ qua cho a, a sẽ cố gắng dứt tc kia đi. Mình ko muốn ty suốt 5 năm kết thúc, vì mình vẫn còn yêu a nhiều lắm, và vì mình nghĩ "xa mặt cách lòng" nên a có cảm xúc say nắng vs ng khác thì cũng la chuyện thường tình ai cũng sẽ nv, mình cũng v, nên mình đã quyết định cho a cơ hội, mình cho a tgian để xác định lại tc 1 lần nữa, và đưa ra quyết định giữa ty 5 năm và 1 tháng, a sẽ chọn cái nào, nếu như a chọn mình, mình sẽ bỏ qua nhưng nếu a chọn ng kia, thì mình cũng ko còn gì để hối tiếc nữa. Hiện giờ mình đang chờ câu tl của a, nhưng thật sự niềm tin trong lòng mình đã vơi đi ít nhiều, dù bây h mình có muốn níu kéo a cũng rất khó, vì mình và a đang ở cách xa nhau, mọi thứ thật sự rất khó khăn.



Thật sự cs mới vs nhiều khó khăn làm mình mệt mỏi lắm, a là chỗ dựa tinh thần của mình, nếu bây h, chỗ dựa này mất đi thì thật sự m ko còn gì cả, ko có công việc mong muốn, ko có bạn bè, và giờ ko có cả tình yêu, mọi thứ làm mình cảm thấy ko chống đỡ nổi, mọi ng có thể cho mình lời khuyên ko



Mình cám ơn m.n nhiều lắm