Hiện tai, em đang băn khoăn qua, em hi vọng mọi người co thể chia sẻ và góp ý cho em ạ.


Em và người yêu hiện tại yêu nhau tính đến nay đã được gần 4 năm. Người yêu em bằng tuổi, trước học ở HN nhưng giờ đang làm ở HP. Em thì đang học ở HN, 1 tháng người yêu em đên thăm em 1 lần. Nói chung cũng có đôi lần cãi vã, chia tay nhưng cuôi cùng vẫn trở về với nhau, chung em cũng xác định sẽ đi tới hôn nhân. Em có về quê người yêu 1 lần vào thang 10 năm vừa rồi, bố mẹ anh ây cũng không phản đôi 2 đứa, cung khá vui vẻ vơi em. Nhưng sau này em được người yêu cho biết là mẹ anh ấy có vẻ không ưng em lắm ( chê em nhà xa, người thấp bé, 2 đứa công việc ở 2 nơi xa nhau nên ko ổn định). Em năm nay 25 tuổi, cũng muốn lây chồng năm tới vì em nghĩ quen nhau và yêu cũng được thời gian dài (4 năm yêu nhau) nên cũng muôn cưới năm nay, tuy nhiên, anh ấy hay tránh né, cho là công việc chưa ổn định, mẹ anh bảo ko cho cưới năm nay (mẹ anh đi xem bói bảo anh ít nhất phải 27t mới dc lấy vợ), vả lại 2 đứa còn chưa co gì trong tay. Nhà em còn co tục thách cưới nhưng bên nhà anh ko có, nên mẹ anh phản đối… rất nhiều lý do. Em và anh thì vẫn yêu nhau, nhưng sao em thấy gian nan quá. Mẹ và chị em cũng phản đối vì bảo lấy chồng xa sẽ khổ (2 nhà cách nhau 200km). Bản thân em cũng còn thấy yêu, nhưng 2 đưa bằng tuổi, cũng hay chạnh chọe cãi nhau, mà nhiều khi em cũng ko nỡ xa gia đình mình, cũng muốn về quê lập nghiệp rồi lấy chồng sinh con. Người yêu em chân thành, thật thà nhưng tính trẻ con, dễ bị lôi kéo, và ko có chí tiên thủ trong công việc.


4 năm tình cảm,, em nhiều khi thấy bê tăc, nhât là khi em thấy người ta yêu mình nhiều…Liệu em nên tiêp tục tình yêu, chờ đợi hay là nên từ bỏ tình yêu này???