yêu xa, người yêu ko thật sự chung thủy. Em thật rất cần lời khuyên :)
Đây là lần đầu em post bài trên 4rum mình, em rất mong các mẹ, các chị cho em lời khuyên.
Em sn 91, anh lớn hơn em 5 tuổi - sn 86, em và anh ấy đã yêu nhau được 2 năm rưỡi. Nhà em ở tp HCM, còn anh ở Bắc Giang. Thời gian 2 năm đầu anh du học ở Hàn Quốc. Lúc em và anh ấy mới quen, anh ấy đang du học nên tụi em ko bít mặt nhau, chỉ liên lạc qua yahoo, skype...Rồi đợt Tết anh về, vào TP HCM gặp em, rồi tụi em yêu nhau, 2 gia đình có quen biết và rất ủng hộ bọn em.
Sau đợt Tết anh quay lại HQ để học tiếp. Sau đó khoảng 2 tháng thì em thấy anh có nhìu biểu hiện lạ, anh bỗng dưng bỏ relationship với em trên FB. Và cùng thời điểm đó, em nhận đc tn trên FB từ 1 chị người Indonesia, hỏi em là "em có còn là bạn gái của anh T hay ko? điều này rất quan trọng với chị". Em hỏi anh thì anh nói là chị ấy thích anh thôi, ko có j cả. Em hỏi vì sao anh bỏ relationship thì anh nói vì lúc đó 2 đứa giận nhau, anh giận qá nên bỏ xuống. Sau đó, em lại thấy 1 số tấm hình do bạn anh ấy up lên FB, trong hình anh ấy và chị kia rất thân mật v nhau. Em bắt đầu nghi ngờ, và nc với chị kia, qua giọng điệu chị ấy thì anh ấy tán tỉnh chị ấy r cả 2 thích nhau, anh ấy còn nói v chị ấy em là người yêu cũ, cứ bám theo anh riết, ko chịu dứt (theo lời chị ấy nói). Tính em hiền nên cũng ko làm j to, nhưng lại muốn ctay vì dù sao cũng mới yêu. Anh ấy có vẻ sợ nên đợt hè liền vội vàng về VN, vào TP HCM thăm em. Và em đã bỏ qua hết.
Mọi chuyện vẫn ổn, đợt Tết 2012 vừa rồi, anh về VN hẳn, có việc làm ở BG. Hè vừa rồi, em và bme em ra nhà anh chơi, vì bme anh mời GD em ra đi nghỉ mát. Lần này em cũng nhận thấy nhìu điều lạ, anh ko lưu số em trong dt, và lưu 1 số lạ nào đó mà ko tên. Rồi em thấy trog lịch sử cuộc gọi có nhìu cuộc gọi với số đó với thời lượng trên 10'. Em lấy dt anh nhá vào số đó r tắt, lúc sau số đó gọi lại, em nói anh ấy có dt, khi anh ấy ra thấy số đó liền bỏ dt xuống ko nghe. Em hỏi sao ko nghe thì anh nói đó là số ở cơ quan anh, về nhà r anh ko thích công việc xen vào. Tối đó em gọi dt cho số đó. Và ko sai, ng đó nhận là người yêu anh, lớn hơn em 1 tuổi, và cũng sốc khi biết em. Chị đó ở Thanh Hóa, 2 người quen nhau trog lần anh đi đám cưới cậu anh ở Thanh Hóa, đã quen đc 3 tháng, tgian này em ra chơi, nên anh ấy nói dối v chị kia là đang đi công tác để đỡ liên lạc nhìu. Em sốc và đau đớn, ko bít họ đã sâu đậm đến đâu. Em hỏi anh thì anh chối ngay, thậm chí còn đổ ngược lại em là kiếm cớ để chia tay anh. Em thật ức ko chịu đc. Khi bố mẹ anh bít chuyện thì anh chỉ nói là chỉ tán tỉnh vớ vẩn, ko có tình cảm j cả. Em cũng bỏ qua vì thấy cả chị kia và anh ấy đều ko gọi cho nhau, hay nt j cả, nên em đoán chuyện của họ cũng chỉ mới là tán tỉnh nhau. nhưng em vẫn đau lắm.
Em thật ko biết có nên tiếp tục với nhau, dù anh rất yêu em, và lo lắng cho em. Nhưng bản tính lăng nhăng, em ko bít phải chấp nhận thế nào. Hơn nữa, mẹ anh liên tục hối cưới trog năm nay, nhưng anh lại cứ lảng tránh, ko trả lời. Anh lấy lý do là em và anh hay cãi nhau, muốn để em chín chắn hơn r cưới, anh lo cưới sớm sẽ ko tốt. Em băn khoăn lắm. Thật sự em cảm nhận anh rất yêu em, và ko thể xa em đc, vì em đã muốn ctay nhiều lần. Nhưng với kiểu lăng nhăng và chần chừ chuyện cưới khiến em chán nản, em ko hiểu được anh đang muốn gì? anh là người như thế nào? em rất bối rối. Cho em lời khuyên với ạ.