Mọi người tư vấn cho mình với ạ. Mình và cô ấy yêu xa được hơn 1 năm rồi. Cô ấy ở bắc mình ở nam. Xa nhau hơn 2000km. Cả 2 điều đang bận việc học. 1 năm mình chỉ gặp cô ấy được 2 lần. Gặp được vài hôm mình lại về. Cô ấy rất hay buồn và nghĩ linh tinh nên thành ra tụi mình rất hay cãi nhau. Tuy không lớn nhưng nó cứ kéo dài 1 2 hôm mới hết. Mình không biết nếu tiếp tục đến khi học xong thì có được không. Hiện tại mình đang học ĐH năm 3. Mình định khi học xong sẽ ra đấy làm và ở cạnh cô ấy. Nhưng các bạn mình bảo ngoài đó khó kiếm việc làm. Tại giọng mình khác nữa. Mình hoang mang và cảm thấy bế tắc cho tương lai quá ạ. Mình cũng không biết mọi thứ sẽ đi đến đâu luôn. Mọi người giúp mình với.