Hôm nay sắp tết rồi mọi người a. ngày mai người yêu em trong sài gòn ra hà nội gặp em.


e và a ấy yêu nhau đc 1,5 năm rồi, từ khi e còn là sinh viên cuối năm 3, a ấy hơn e 10 tuổi. sống và làm việc ở sài gòn.


bọn e tình cờ quen nhau qua chát yahoo, đợt ấy e đang chia tay người yêu cũ. và rồi quen anh, mặc dù xa chưa gặp bao giờ, nhưng cứ thể e và a ấy yêu nhau. lúc ấy e không nghĩ gì nhiều tới tương lai, chỉ thấy a ấy rất hiền lành và quan tâm em.


thời gian bọn e yêu nhau là lúc công ty anh ấy thành lập được 1 năm do làm ăn k được nên ngừng hoạt động, sau đó a ấy lại phải bắt đầu lại.


trong khoảng thời gian một năm đó, có e ở bên cạnh, anh ấy lại cố gắng chăm chỉ làm việc, anh ấy học mỹ thuật ra và hiện làm quảng cáo ngoài trời, 1 nghề rất vất vả. gia đìn anh ấy nghèo nên 3 anh em a ấy phải tự thân vận động hết, vốn a ấy không có nhiều.giờ công việc a ấy vẫn gặp nhiều khó khăn.


bọn em tuy hơn nhau 10 tuổi, lại khác quê, kẻ nam ng bắc nhưng rất hợp nhau.a ấy hiền lành lắm, tính ôn hòa và thân thiện


Giờ em đã ra trường và có công việc ở công ty cổ phần nhà nước rồi, tuy lương thấp nhưng ổn định. anh ấy vẫn ở sài gòn.


EM không muốn tiếp tục xa cách nhưng giờ cv a ấy đang khó khăn và muốn ra hà nội cũng không phải là điều dễ khi anh ấy đã quen cs sài gòn 10 năm trời. a ấy cũng k cho e nghỉ việc ở hà nội vì a bảo k tự tin là sẽ tìm được cho e một công việc tốt ở sài gòn.


GIỜ BỌN E ĐANG KHÔNG BIẾT LÀM THẾ NÀO?


nếu a ấy k ra hà nội được thì bọn e rồi cũng sẽ chia tay. anh ấy thì thương e lắm và bảo nếu a cố gắng rồi mà không được thì e phải chấp nhận vì đó là số phận nhưng cứ nói đến ctay là e lại khóc,e k chấp nhận được cái sự thật số phận đó.Giờ anh ấy cho e quyết định yêu tiếp hay không ?


Và nhà a ấy cũng nghèo nữa, nhiều người khuyên em, a ấy còn khó khăn lắm, yêu vào thì chỉ khổ em thôi.em thì đã yêu thì rất sâu đậm, e lại yếu đuối nữa, biết thực tế là yêu thì khổ nhưng lại không muốn quên đi một người con trai hợp em và thương e như a ấy.


mọi người cho e lời khuyên đươc không?