E vừa mới nhận lời y 1 a làm c.an cũng được 1 tháng rồi nhưng nhà e cũng có 3 tháng tìm hiểu nhau rồi mới y nhau , khi mới nhau e có nói về gd e cho a nghe và a cũng vậy để 2 người hiểu nhau hơn , nhưng e và a lại ơ xa nhau gần 1000 cây số , e sợ y xa ko có kết quả nào , tuy ngày nào nhà cũng nói chuyện với nhau , nhưng e có cảm giác a áy ko y e ngoài e ra còn 1 người nữa , lúc mới y a ấy có nói đến chuyện cưới xin và tết có xin về nhà e chơi nhưng e thấy như thế quá vội vàng nên e chưa đồng ý , e có nên chờ và y thêm mấy năm nữa hay ko? E thắc mắc và lo vì e là giáo viên nên 1 năm e và a mới đc gặp nhau 1 lần từ nơi e đi làm ra đến nơi a c.tac phải mất 2 ngày