Em năm nay 25t, đã đi làm cho 1 công ty nước ngoài nổi tiếng, lương bổng khá giả cho 1 cô gái độc thân và cũng không còn nhỏ cho một mối quan hệ yêu đương nữa nên giiờ em đang quen 1 anh hơn mình 9t qua 1 app làm quen trên điện thoại mục đích là để trao đổi ngôn ngữ tiếng anh vì anh thì cần improve tiếng việt. Anh ấy bên Mỹ và công việc đã ổn định rồi, anh mập có 96kg ah ^^. 2 đứa chat với nhau mỗi ngày, sáng thức dậy cũng morning hay tối đi ngủ cũng goodnight,vì trái múi giờ nên đều đặn ngày nào tối 11h khuya em mới được nc với anh, bên đó anh đang nghĩ trưa, chắc 2 đứa nói chuyện cũng biết là có cảm tình nên 2 đứa chat hay nói chuyện điện thoại rất đúng vào khung giờ như thế. Tâm sự, chia sẻ nhiều về gia đình, công việc và cuộc sống, khá hiểu rõ về nhau.
Và cách đây không lâu anh có công tác Thái Lan, minh cũng nói là nhân tiện đi du lịch và thăm anh luôn, anh qua đó thứ 4, em thì tối thứ 6 bay qua để 2 đứa đi chơi cuối tuần. Thật ra thì em cũng lo lắng nhiều lắm khi đi có 1 mình, "em biết nói đến đây một số người đang nghĩ em dễ dãi hay gì đó, em cũng đã nghĩ tới những chuyện rủi ro nhưng em coi đây như 1 thử thách hay là 1 cơ hội cho mình, để biết mình thật sự đã lớn với lại khi nói chuyện anh rất thật, có sao nói vậy, không có kiểu tán tỉnh này nọ nên em cũng cho mình 1 cơ hội để tin tưởng 1 lần người đàn ông này" nên em nói anh là book cho em phòng riêng thì anh nói là ở chung phòng với anh đi, để dành tiền mà đi chơi hay shopping. Em cũng đã đồng ý và nói anh book giường đôi, kêu anh chụp hình phòng xác nhận, (đúng là giường đôi), em cũng đã yên tâm.
Em bay chuyến muộn sau giờ làm và bị deplay nên khuya e mới tới nơi và anh cũng đã ra sân bay đợi và đón em, thật sự là em rất vui. 2 đứa gặp mặt nhau lần đầu mà không hề cảm thấy xa lạ tý nào. Về tới ks thì em ko hề thất vọng gì, ks 5sao, phòng 2 giường như anh nói. Đến sáng là 2 đứa bắt xe trả phòng để đi biển chơi, và tối hôm đó 2 đứa có uống rượu và đi dạo phố phường, anh ấy hôn và nói thích em, em cũng đã đáp lại và nói thích anh ấy, nên tối hôm đó dù phòng 2 giường nhưng chỉ ngủ 1 @};-. mấy ngày bên anh rất vui và cảm thấy ấm áp.
Đến khi em về lại thì cũng đi 1 mình vì anh đi làm chưa về, buồn nhưng hiểu cho anh.
Về tới VN thì 2 đứa vẫn nt, gọi điện như vậy nhưng anh vẫn còn công tác chưa xong nên vẫn rất bận rộn, có 2 ngày mai không gọi điện dc, nt thì vài tiếng sau mới trả lời được hay chỉ seen mà không rep, em thì rãnh việc nên hay nhìn vào đt cả ngày, cảm giác chờ đợi, chờ đợi anh rep chứ không phải đã seen, làm đầu óc em suy nghĩ lung tung (đúng là con gái mà) nhưng lớn rồi ai cũng có công việc, mà đằng này là anh công tác nữa, nên em phải cho não mình nghĩ cho thông, hiểu cho anh, có buổi trưa anh gọi nói là bận quá, sắp xếp dc gọi em, gọi được 10' là tắt, 4 ngày từ khi em về là ít đi hẳn. Phải hiểu cho anh mà ngày hôm nay em thử sáng ko nt morning nữa, đến 3h chiều mới say Hi anh, thì anh rep liền. Mà từ trưa em đã thấy anh online, sao cả ngày anh ko nhớ tới em để nt 1 tin sao, em đã có câu hỏi đó sáng giờ. Và giờ thì tn cuối anh đã seen mà ko biết khi nào mới rep lại.
Em chưa bao giờ tâm sự chuyện yêu đương mà viết dài như vậy cả, mong mọi người đọc và cho em lời khuyên. Liệu anh có thực sự thích em hay chỉ có mình em?, hay do việc nhiều quá anh ko nhớ tới em? Có thể có mối quan hệ lâu dài không?