Xin chào mọi người,



chuyện là thế này. Mình hiện tại đang sinh sống và học thạc sĩ bên nước ngoài. Vừa rồi mình về VN 3 tuần và có quen một cô bạn. Mình rất mến cô ấy và đã có tình cảm ngay sau buổi gặp đầu tiên. Trong những ngày ngắn ngủi ở VN mình và cô ấy gặp nhau thường xuyên. Mình cũng nhận được tình cảm từ phía cô ấy nên trước lúc đi cũng k dám hứa hẹn điều j vì tất cả còn quá sớm mà chỉ muốn giữ mối quan hệ để 2 người có thêm thời gian và hiểu nhau hơn.



Cũng rất vui khi cô ấy đã nhận lời. Mấy ngày đầu khi trở lại nơi đất khách quê người mình và cô ấy nói chuyện nhắn tin thường xuyên. Mình thấy tất cả đều đi theo chiều hướng tíc cực nên sau 2 tháng đã ngỏ lời tỏ tình với cô ấy. Có lẽ đây là sai lầm lớn nhất của mình vì đã quá vội vàng. Cô ấy nói là vẫn còn hơi sớm. Thực ra lúc đó rất buồn nhưng nghĩ rồi thời gian sẽ giúp mình.



Sau hôm đó cô ấy tỏ ra lạnh nhạt không chủ động nt hay gọi điện. Mình cứ nghĩ là nàng đang thử nên vẫn cố gắng và rồi mình quyết định về VN thêm 1 lần nữa để chứng minh tình cảm mặc dù vừa về cách đây 2 tháng và mỗi lần về rất tốn kém tiền bạc.



Mình có nói với cô ấy là tới đây sẽ về và hỏi cô ấy nghĩ sao về chuyện này. Mình biết cô ấy rất muốn gặp lại mình nhưng thật bất nghờ và hụt hẫng khi cô ấy bỗng dưng lại nói muốn dừng lại vì con đường đi của 2 người quá khác nhau và k có tương lai. Cô ấy đã học xong và đã có công việc ổn định còn mình thì vẫn còn đang trên ghế nhà trường. Cô ấy nói nếu tiếp tục sẽ phải chờ 2 đến 3 năm nữa và muốn có 1 người ở gần cô ấy hơn. Cô ấy muốn dừng lại sớm để đỡ làm khó nhau.



Mặc dù rất thất vọng và tức giận nhưng mình vẫn còn yêu cô ấy và chưa muốn chia tay. Sau 1 tuần mình có viết thư nói lên cảm xúc và muốn bàn bạc với cô ấy về chuyện tương lai. Cố ấy nói hôm sau sẽ gọi lại nhưng tới nay đã hơn 1 tuần vẫn k thấy cuộc gọi nào. Theo mọi người mình nên làm j bây giờ? Thật sự tất cả đã hết? Cô ấy cố tình làm vậy để mình dễ quên cô ta hơn hay thực sự cô ấy là 1 người íc kỷ và k đáng để níu kéo?



Cám ơn rất nhiều những lời khuyên chân thành của các bạn!