Em cũng đang có thắc mắc như thế này. Mà ko biết vào đâu. E mạng phép vào đây. Mong được nghe lời khuyên từ các chị
Em mặn nay 20 rồi. E có 1 anh bạn trai 30t. Tui em quen nhau khi đi du học. Nhưng bay h a đã học xong và về nước. Tui em vẫn liên lạc vs nhau. Tính đến bay h tụi em quen cũng đã 2 năm. Và yêu xa như vậy cũng cả năm mấy rồi. Anh về thì đã đi làm. E thì vẫn học và chờ nhầy e hoàn thành thoi. Ah chuyện 2 đứa em thì cả 2 gia đinh đều biết. Và cả 2 bên đều rất muốn 2 đứa me tính chuyện tương lai. Nhưng anh thì ko muốn vì chuyện đó mà e bỏ dở chương trình học giữa chừng. E cũng vậy. Nên tui em tạm thời ko tính đến. E đi học đc 2 năm e về nước cũng 3 lần rồi. Lần nào cũng gặp nhau. mọi thứ Oki lắm. Nhưng lần thứ 3 là mới tết vừa rồi. Bọn e ko gặp nhau đc nhìu. (Vì ở Vn thì tụi e cũng xa lắc xa lơ). E về là mùng 1 Tết. Nen đến qua tiết a mới lên. Và len thì chắc chỉ vọn vẹn đc lắm 24 tiếng. Vì anh phải về để đi làm( a làm cho nhà nước). E ức và pùn lắm. Nhưng nghĩ a lớn lại phải đi làm nên em cũng ko muốn tạo áp lực.( e cũng tự phục e là có thể bỏ qua đc- vì tính e trẻ con lắm. Mọi người chơi chung và mới gặp e đều nói vậy. Có người nói e chỉ mới cấp 3>~< cả ngoại hình lẫn tính cách@@ vs e Đang tuổi mới lớn. Nen lúc nào cũng muốn ng iu mình kè kè mà rồi ngày e ra sân bay thì a cũng ko lên đưa e đi đc vì lí do đi công tác hichic. Chỉ có liên lạc qua đt trc khi e đi thoi. >~