Sau khi chia tay người yêu cũ khoảng nửa năm, em vào trang web tìm bạn và quen anh, một Việt kiều Mỹ đang sống và làm việc tại VN đã hơn 3 năm. Anh hơn em 11 tuổi, chững chạc, có sự nghiệp, nói chung đầy đủ cả. Em yêu anh vì tuy giàu có nhưng anh rất bình dân và vui tính, không nhhư mấy ông đại gia VN, có ít tiền là nổ tới tận mây xanh...


Sau khi quen nhau, anh ấy ngỏ lời muốn làm người yêu của em, và.. đòi hỏi chuyện ấy. Tuy em cũng đã từng quan hệ nhưng vẫn chưa đồng ý với anh vì em nghĩ 2 người chỉ quen nhau được 1 tháng thì làm chuyện đó là quá sớm. Em sợ nếu em chịu làm thế thì anh sẽ nghĩ em là người dễ dãi... Anh ấy nói, anh sống ở Mỹ từ nhỏ đến lớn nên cách sống là như thế, nếu yêu thì phải lên giường, vậy mới hiểu và yêu nhau nhiều hơn!!!?


Tuy em đã không còn trong trắng, nhưng nếu đồng ý với anh ấy thì em vẫn còn chút gì đó sợ sệt ( Vì em nghe nói những Việt kiều Mỹ về VN đa số là kiếm gái để giải quyết nhu cầu!)...Anh nói, anh nhiều tiền, muốn có gái là chuyện rất dễ dàng, cần gì lừa gạt em!... Em thấy cũng có lý, vì em là một cô gái hết sức bình thường, tuy có trẻ và dễ nhìn đấy, nhưng không chân dài, không son phấn, không tiền, không địa vị...


Vẫn chưa đủ tin tưởng anh, em mới yêu cầu anh cho em thêm thời gian để suy nghĩ và tìm hiểu về anh nhiều hơn (gia đình, bạn bè, công việc của anh), và anh cũng rất sẵng lòng để em tìm hiểu... Rồi mỗi lần đi chơi với anh xong, anh đều mời em vào KS nơi anh ở... tuy nhiên đến giờ, chuyện đó vẫn chưa xẩy ra (vì em thấy vẫn chưa sẵng sàng) Nhưng em sợ một ngày nào đó em không thể kiềm lòng mà làm chuyện ấy với anh thì anh sẽ như thế nào, có còn tốt với em, hay sẽ bỏ em mà đi tìm người con gái khác...


Còn 1 vấn đề nữa, năm nay em 22 tuổi, tuy là không còn nhỏ nhoi gì, nhưng so với anh, em là 1 đứa trẻ... Vậy tuổi tác có vấn đề gì không? Em sợ khi quen anh ấy, người ta sẽ bảo em là... lừa tiền chứ chẳng yêu gì ( hic sao em sợ miệng lưỡi thế gian quá :( )


Xin mọi người cho em hướng đi, chỉ cho em biết làm thế nào tiếp theo ???