Các anh chị trên wtt ơi. Em là trai năm nay 25 tuổi, bạn gái em 26 tuổi. Tụi em yêu cũng hơn 1 năm rồi. Và em đang tính kết hôn.
Em có vài thắc mắc muốn hỏi các anh chị trước khi quyết định. Các anh chị cho em lời khuyên thật lòng nhé.
Có nên lấy vợ lớn tuổi hơn không?
Bạn gái em kể bạn đó đã không còn ..... vì quan hệ với bạn trai cũ. Vậy em có nên cưới làm vợ không?
Nếu có, em phải làm gì để không nhắc nghĩ đến việc vợ mình không còn ...... ? Làm sao em có thể vượt qua được những định kiến của xã hội?
Nhiều lúc em cũng định hỏi đã .... bao nhiêu lần. Nếu 1,2 lần thì em nghĩ cũng có thể bỏ qua nhưng mỗi lần nhắc đến chuyện cũ là bạn gái em lại dưng dưng nước mắt. Em có nên hỏi 1 lần cho xong không? Hay cứ thắc mắc mãi ở trong lòng vì thực sự em không muốn bạn gái em khóc.
Bạn gái em đi làm công nhân, thịt tay chân em thấy hơi nhão nhão. vậy có phải là đã quan hệ nhiều làm không hay chỉ do làm nhiều mà ăn uống ít?
Điều kiện kinh tế 2 nhà đều không khá? Vậy mai mốt có ảnh hưởng gì nhiều không?
Cho em hỏi thêm là người bắc và người trung có hợp nhau lắm không ? trân thành cảm ơn các anh chị, em đang rất bối rối và khó nghĩ
edit: em làm bên cơ khí, suốt ngày máy móc. mấy vụ này không biết anh chị nhiệt tình tư vấn dùm :(