Xin chào các bạn, mình là Chồn non đây, đã lâu rồi mình không dô lại web này, chỉ là hôm nay mình muốn kể cho các bạn nghe về mối tình đầu của mình và yêu từ cái nhìn đầu tiên là như thế nào!
Chắc hẳn nhiều bạn ở đây là trải qua cảm giác yêu từ cái nhìn đầu tiên rồi ha, cảm giác của các bạn lúc đó như nào, sau khi nghe câu chuyện của mình, các bạn xem có giống không nhé hihi!!
Lúc ấy mình còn là cô gái ở độ tuổi đẹp nhất, là một sinh viên năm nhất ở một trường Đại học, mình nhớ hồi đó mình có trong đội Thanh niên xung kích của trường. Ngày hôm đó trường mình tổ chức chương trình hướng nghiệp, và mình đã gặp mối tình đầu ở đây, anh ấy trong đội hỗ trợ chương trình này. Chương trình này tổ chức hai ngày, lúc gần kết thúc sự kiện, mình được triệu tập để dọn dẹp, lúc này anh ấy ở đằng sau mình, chỉ là vô tình nhìn ra sau, nhưng không ngờ vì một cái nhìn này mà làm thay đổi cả cuộc sống đầy quy tắc của mình. Không phải vì anh ấy đẹp trai đến mức phát sáng, bạn có tin không lúc này anh ấy chỉ đang chơi đùa với những bạn nhỏ, thật sự khoảnh khắc đó khiến mình chìm đắm, mình thấy sự thuần khiết dịu dàng của anh ấy, lúc này tim mình như dừng lại 5s vậy, trong đầu mình chợt nghĩ "Liệu những người con trai như vầy còn tồn tại sao?". Nhưng sau đó vì bị bên Đoàn hối nên mình phải đi dọn dẹp, lúc này mình lại chỉ nghĩ là "Chỉ là thoáng qua thôi" , vì mình chả biết anh ấy là ai, ở đâu, tên gì. Lúc mình dọn dẹp xong và quay lại thì anh ấy đã cùng đoàn ra về rồi, lúc này mình cảm giác hơi hụt hẫng!
Bạn nghĩ câu chuyện tiếp theo sẽ như thế nào, mình sẽ kể trong lần tiếp theo! Mình chỉ muốn chia sẻ cảm giác yêu từ cái nhìn đầu tiên là như thế nào thôi, còn các bạn thì sao? Cảm giác có giống mình không, không ngại thì kể cho mình nghe nhé ^^
Cảm ơn các bạn đã dành thời gian đọc câu chuyện! Loveu
#lavender

