Các chị giúp em với. Em thấy buồn quá…


E năm nay 24, ny e hơn 10 tuổi. yêu nhau và dự định ra tết sẽ làm đám cưới nên chuyển về sống cùng nhau cũng hơn 1 năm rồi. nhưng gần đây em lại thấy buồn và cảm giác ko còn dc như trước nữa. nguyên nhân cũng vì chuyện tình cũ của anh ấy.


Ngày trc mới yêu, em có hỏi về chuyện tình trc đây của a thì a nói ko, trc giờ chưa yêu ai. Nhưng sau đó do quen biết nhiều vs bạn của a í nên e biết dc. Trc khi ngỏ lời yêu e 2 tháng vẫn còn yêu 1 người tên Hà. Nhưng bjo người đó lấy chồng rồi nên e cũng ko xét đến.


Chuyện mà bây giờ ám ảnh e đó là trong lần dọn nhà, khi mở đám quần áo cũ của a ấy ra e lại thấy có quần tất vs quần chip con gái. E hỏi thì a ấy nói là ko biết, ko phải của a. E cũng ko hỏi nhiều và cho qua.


Sau đó một thời gian, lúc lấy đồ đông ra cho a ấy, e lại thấy cái quần chip khác. E buồn lắm, mang ra chất vấn thì vẫn chối là ko phải của a và giải thích nọ kia. Rồi lần gần đây nhất là khi lấy đồ, em lại thấy 1 váy mỏng gói trong chiếc khăn tắm cũ của a. em hỏi thì vẫn chối, ko nhận là của ai. E định vứt đi thì a lại gói lại bảo e cất đi!?!


Rồi qua lời ng quen của a, em biết trc đây a có yêu 1 người sâu đậm nhưng gd a phản đối, mãi 2 người mới dứt dc nhau… e có hỏi là đã ở cùng nhau chưa thì mn cũng ko biết. nhưng e đoán là rồi các chị ạ :(


Bjo về nhà cùng a, e thấy rất ám ảnh. Những đồ dùng trong nhà a í mua sắm rồi em chỉ muốn mang vứt hết, đập bỏ hết nhưng a ko cho e làm vậy. Bạn a ấy thì bảo em là quan trọng nhất vẫn là bjo a ấy đối xử vs e thế nào chứ đừng nghĩ về quá khứ vì ai cũng có quá khứ. Nhưng em cứ bị ám ảnh như vậy em cũng ko biết làm sao nữa. động chạm giữa 2 người e cũng ko muốn nữa, chỉ muốn cách xa. Em buồn quá, các chị cho em lời khuyên với ạ :(