Chào các anh chị! Em đang cần lời khuyên của các anh chị về cái chuyện yêu đương rắc rối của mình.


Có ai như yêu mà cảm thấy chán ko? còn em em luôn cảm thấy tình yêu của mình thấy nhàm chán,nửa vời. Số là em và anh ý mới yêu nhau có 8 tháng thôi nhưng mà em hay có cảm giác nhàm chán sao ý. Có lẽ vì người yêu khô khan không lãng mạn, mà quan trọng nhất là tình cảm của 2 đứa dành cho nhau chưa sâu đậm gì. Nói sơ


qua lý lịch em năm nay 24t, anh người yêu 30t. Hai đứa quen nhau cách đây 3 năm ở cùng quê, lúc đầu 2 đứa ko có mấy ấn tượng về nhau, nhưng qua những lần tiếp


xúc thì thấy tính tình ok nên đặt vấn đề luôn .Anh tấn công em khi em trong giai đoạn khủng hoảng ( mới ra trường thất nghiệp 2 tháng). Còn anh thì có lẽ tuổi xế 30


đang lo sốt vó tìm 1 cô để yêu.


Người yêu em thuộc tuýp người chăm chỉ, có ý chí, ít nhậu nhẹt,ko hút thuốc mấy đứa bạn luôn bảo em sướng vớ đc anh như thế. Thời gian đầu mới yêu cũng khá vui


lãng mạn vì lúc ấy đang tán em. Nhưng sau em thấy tình yêu cứ nhàn nhạt kiểu gì ấy. Kiểu như có cũng đc mà ko có cũng chẳng sao.Mấy lần em cũng nói với anh là yêu anh thấy chán, kiểu nửa vời, muốn dừng lại.


Tại 2 đứa lại giống nhau ít khi thể hiện tình cảm hay nhắn những tin nhớ nhung, lãng mạn..Em thì thuộc tuýp yêu nhiều nhưng ít thể hiện. 2 đứa hay có chính sách bơ


nhau đi.Nhưng cuối cùng Anh ý luôn là người nhắn tin và gọi điện cho em trước.


Nói chung em tin tưởng vào anh là người đứng đắn ko lăng nhăng. NHƯNG bỗng 1 ngày em phát hiện trong tin nhắn của anh gửi đi cho 1 người cô gái những yêu đương


như 2 người yêu nhau.Cảm giác của em lúc đầu rất tức giận và em đã gọi cho anh ta kêu giải thích nhưg anh im lặng sau đó em gọi cho chị kia để hỏi mối quan hệ của 2 người ( đây là hành động bộc phát lúc tức giận) chị này nói em đi hỏi anh ý đi , rồi tắt máy. Sau đó chị ấy gọi cho anh người yêu em .



Hôm đó em và anh ấy gặp nhau để giải quyết việc này. Anh ta nói đáng nhẽ anh sẽ giải thích cho em nhưng tại vì hành động(gọi điện cho chị kia) và thái độ bất cần


của em nên anh ko muốn giải thích và còn nói hành động của em như 1 người vô học. Em tức quá định tát cho anh ta 1 cái cho nó giống 1 đứa vô học luôn nhưng tại


lúc ấy bạn của anh tới nên em đã bỏ về.


Mấy hôm sau 2 đứa im lặng luôn, em cũng suy nghĩ hành động của mình có sai và có nhắn tin xin lỗi nhưng anh vẫn im lăng. Được khoảng 1 tuần thì em ko chịu nổi sự im lặng nên đã hẹn gặp để nói chuyện rõ ràng. Anh nói cần thời gian suy nghĩ lại tình cảm của 2 đứa, anh nói do khác nhau về tuổi tác nên có quan điểm và suy nghĩ khác nhau.ko tin tưởng nhau, trong lúc đó anh nói gia đình anh gặp nhiều chuyện, anh trai mổ tim, cháu gái mổ mũi. anh ko có thời gian để suy nghĩ nhiều về tình yêu lúc


này? nên khó mà đi tiếp. Em nói thế thì dừng lại đường ai nấy đi.


Sau 1 tháng 2 đứa ko liên lạc với nhau. Nói thật là trong thời gian đấy em rất buồn và suốt ngày suy nghĩ về anh, và nhận ra m yêu anh ta nhiều hơn những gì mình nghĩ.\


Rồi hôm cháu anh đi viện em biết nên em lên thăm( các anh chị anh ý cũng biết em, dù chưa ra mắt chính thức nhưng có mấy lần xuống chơi cùng các ng bạn) thế nên sau hôm đó anh nhắn tin và 2 đứa quay lại với nhau. Dù bây giờ vẫn đang tiếp tục nhưng anh vẫn chưa giải thích chuyện với chị kia và nói ko muốn nhắc lại chuyện cũ. Em có mấy lần hỏi và nói anh anh ko muốn trả lời. Em cũng đồng ý ko nhắc lại nữa vì em nghĩ cũng có thể anh có tểh say nắng chị kia nhưng giờ có thể hết.


Nhưng trong em bây giờ niềm tin đvới anh không còn và em luôn suy nghĩ về những tin nhắn và nghi ngờ anh có nhắn tin hay đi chơi với chị kia hay ko?


Em thấy lúc này mình sống trong nghi ngờ còn khổ sở hơn cả lúc chia tay, mấy lần em định nói chia tay nhưng sợ nói ra rồi sẽ ko rút lại đc, sẽ hối hận, nuối tiếc. Mọi người có thể cho em lời khuyên để cứu vãn tình cảm của em. Vì bây giờ em sợ phải chia tay lại mất 1 thời gian đau khổ, rồi lại tìm hiểu ai đó , rồi lại yêu.