Hôm trc người yêu em nói với em là anh ấy trêu 1 em làm cùng và bây giờ em ấy cũng thích. Anh ấy không muốn nói dối em bất kì điều gì, sợ em biết được sẽ nghĩ linh tinh. Thực sự em rất buồn vì anh ấy chủ động trêu ngta. Anh ấy biết được thì giải thích với em : Với cô bé đó chỉ là 1 cuộc dạo chơi, Đừng lo lắng vì bất cứ lí do gì, dù anh ấy lăng nhăng hay tốn nhiều thời gian bên ngoài nhưng với em anh ấy vẫn luôn thật lòng. Ở bên cạnh em anh ấy thấy rất thoải mái và yên tâm, vì thế anh ấy sẽ không bao giờ quay lưng lại với em.


Sau đó em cũng k nhắc gì cả nhưng em thấy không thoải mái. Dường như câu nói đó là chưa đủ :( Em k biết có tồn tại 1 người đàn ông thích trăng hoa nhưng lại chỉ yêu thật lòng 1 người không nữa :(


Em k biết bày tỏ thái độ như thế nào để anh ấy hiểu em hơn mà k làm sứt mẻ tình cảm.


Anh ấy là người bên ngoài lạnh lùng , kiêu ngạo nhưng thật ra rất tình cảm. K nói những lời yêu ngọt ngào nhưng biết hành động. Anh ấy k thích bị trói buộc. Nên em cũng ít nói. Chỉ quan tâm lặng lẽ. Nhưng nhiều lúc vẫn bị kêu là thờ ơ nhưng thật ra em rất quan tâm anh ấy :(


Bên cạnh anh ấy em thấy rất an toàn và hạnh phúc nhưng nhiều khi em thấy rất cô đơn.


Mong nhận được lời khuyên từ mọi người