Tôi và bạn trai cũ yêu nhau được 4 năm thì người ấy quyết định rời bỏ tôi. Một phần lý do gia đình, và có lẽ cũng là một phần do bản thân người đó nữa. Tôi thực sự đau khổ, nhưng rồi thời gian qua đi (1 năm rồi) tôi nghĩ lòng mình cũng nguôi ngoai đi phần nào. Rồi người đó yêu người khác, và tôi cũng vậy. Trong 1 năm đó chúng tôi có nói chuyện với nhau nhưng rất ít, đôi khi là vài tháng không liên lạc. Gần đây sau 2-3 tháng ko gặp và cũng ko liên lạc, thì người đó có nhắn tin gọi điện rủ tôi đi uống nước và đi chơi. Tôi có đồng ý ( vì thật lòng tôi cũng vẫn chưa quên được), khi không gặp thì không cảm thấy sao. Gặp rồi thì tâm trạng rối bời, tâm tư suy nghĩ, cảm giác cũ lại ùa về. Đau lòng lắm. Nhất là khi người đó luôn nói với tôi, tôi có vị trí đặc biệt trong lòng người đó, dù 2 đứa có đối xử với nhau như thế nào cũng không quên được. Tôi không hiểu sao khi mà người ta chính là người bỏ rơi tôi, để tôi đau đớn khổ sở, mà đến giờ đây vẫn còn đối với tôi như vậy. Tôi phải làm sao để mình thoát ra được cái đau khổ này....:(:(