viết trên đây vì không ai biết mình cả nên mình có thể tạo 1 topic để nói chuyện cũng như chia sẽ
Tâm sự 23h ! mình làm ở công ty 1 năm rồi và lúc mới vào mình có để ý một cô gái. Bằng tuổi năm nay 25 tuổi, và dường như cô ta đang có người theo đuổi. Vì biết mình là thằng 2 điểm không, không tiền không sắc nên không dám nói gì cả.
Nhưng vẫn cứ nhìn và ngắm từ xa thôi, được dạo đâu thì biết 2 người họ cũng có quen nhau, nhưng do công việc nên bạn trai của cô tay không còn làm ở công ty nữa. Và sau khi chia tay mình nghe nhiều người xung quanh nói rằng anh ta gây rất nhiều đau khổ cho cô gái mà mình thích.. vừa chia tay lại nhắn tin cho một bạn nữ trong công ty để thả thính.
Nhưng mình cũng chỉ dám đứng nhìn từ xa thôi chứ không thể làm gì cả. Quan trọng hơn khi có một bạn đồng nghiệp nam mới vào thì cô ta quen vơi anh chàng này. Thì tôi hai người họ yêu nhau nên mình cũng chỉ ngồi ngó thôi. Cũng trường hợp cũ, nhưng còn nặng hơn anh chàng này đã có gia đình và co con rồi.
OMG kinh khủng đứa con gái mình thích cũng chấp nhận quen nữa. Và đến khi vợ anh ta cảnh cáo và anh ta dành thôi việc và chia tay cô ta.
Mình nghĩ nhỏ này thật ngốc tại sao lại có thể chịu cảnh như vậy. Nghĩ đúng hơn thì mình còn ngu hơn vì sao lại thích cô ta ? thích đến nổi giờ đây nhìn ngọc trinh không còn hứng nữa, nhìn các idol nổi tiếng cũng chả thấy đẹp... Mặc dù nhỏ này không mấy xinh nếu thang điểm trong công ty các đồng nghiệp mình chỉ chấm 6 điểm thuộc dạng đậu vớt kaka.
Nhiều đứa đồng nghiệp bảo mình nên nói ra, nhưng mặc cảm về 2 không như trên vẫn là như vậy. Chắc chắc rằng sẽ không đi tới đâu nên mình không bao giờ nói ra. Mình có thử nhiều lần nhưng nó thường chê mình và nói mình đủ chuyện. Nhiều lần không chọc nó mà nó cứ khoái chọc mình, đã không muốn nói tới nó vì sợ càng nói thì sẽ lộ ra hết.
OMG 23 giờ nhìn ảnh trên facebook của nó mà cần tâm sự nên tạo nick lập topic này.
Ai đọc được đừng chê sến. Em văn chương không hay không giỏi nói nến ế tới giờ rãnh nên viết mong bà con anh chị em đừng gạch đá
Ps điều quan trọng là 2 thằng kia chỉ được cái mã đẹp thui chứ làm việc dưới xưởng, còn mình làm văn phòng trình độ hơn nó công việc ổn định hơn nó. Mà không biết nhỏ đó có thích em không chứ em thuộc dạng là nghiện nhưng còn ngại lắm :(