Mình đang có chuyện này muốn tâm sự với các bạn và mong các bạn tư vấn giúp mình.
Mình đang yêu một cô bé làm cùng công ty. Cô ấy muốn có tình yêu lâu dài với mình, Cô ấy tâm sự với mình về gia đình của Cô ấy. Bố và Mẹ Cô ấy theo đạo thiên chúa, nhưng ba chị em Cô ấy thì không.
Mình cũng về kể với gia đình mình, vì mình là con trai cả, lại là cháu đích tôn nên gia đình mình kịch liệt ngăn cản. Nhưng vì mình và Cô ấy yêu nhau nên giờ mình muốn các bạn tư vấn cho mình cách giải quyết vấn đề này với. Cô ấy không theo đạo mà mình chả hiểu sao gia đình mình lại ngăn cản. Mong các bạn giúp mình