có nên không đây mọi ng ơi ! sao e cứ dính vào tình yêu qua mạng chứ ! e kém quá phải không !? không yêu đc ai ngoài đời chứ.


E biết bạn ấy qua 1 diễn đàn vào ngân hàng mà e apply và bọn e chỉ trao đổi thông tin qua chat chit và tin nhắn điện thoại về công việc và về mọi thứ thui chưa gặp mặt mà chỉ biết mặt nhau qua avartar chat. Nói chung khi e chat với bạn ấy e thấy vui và thoải mái sau những biến cố ko vui về công việc( e vừa nghỉ việc xong) và tình yêu( e đang yêu đơn phương). Thú thật e từ trước tới giờ cũng ko thích yêu qua mạng vì ngoài đời còn cũng chẳng tin tưởng được huống chi là ảo. Ấy nói vậy mà giờ e lại vướng vào mới chết chứ. mà "nguy hiểm" hơn là từ khi nói chuyện với cậu này e thì trước kia còn cô đơn nên chịu khó đi tán trai, giờ thì lười yêu, lười tán các trai ngoài đời thực. Huhu. E ko biết nên làm sao bây giờ.


Biết trên wtt có nhiều anh chị kinh nghiệm nên e muốn nghe ý kiến mọi ng.