Chào mọi người, em đã theo dõi diễn đàn trong một thời gian khá dài, nhưng gần đây em mới lập nick và em cũng đã suy nghĩ rất lâu mới quyết định gõ câu chuyện của bản thân lên mong được mọi người tư vấn, gỡ rối giúp em để em rút kinh nghiệm về cách ứng xử sau này :IloveWTT:


Đúng như tiêu đề của em ạ, em không biết trong diễn đàn mình có ai thích cách làm quen và yêu đương qua mai mối của người thân (vd như bố mẹ, anh chị em họ hàng....) không, nhưng riêng em thì không thích một chút nào....vì em khá là kín tiếng, lại hơi nhút nhát nên em nghĩ là chuyện tình cảm của 2 người thì do 2 người, vì 2 người chứ không nên có sự can thiệp, chỉ trỏ, bình luận của "bên thứ ba", vì vậy em nhất quyết từ chối vụ mai mối. Nhưng nghĩ là nghĩ vậy, chứ lúc nhìn thấy mấy đứa bạn có người yêu, rồi thì xôn xao chồng con em cũng hơi chột dạ, nhưng em nghĩ em còn trẻ, còn nhiều cơ hội nên em cũng không bận tâm nhiều. Nhưng chị em thì không nghĩ như vậy, bà ấy sợ em ế (cả đời), nên nhất quyết làm mối cho em. Ban đầu em định từ chối nhưng cũng không muốn bà chị em phật ý nên đành nhận lời. Và mọi chuyện bắt đầu ạ :(


Nếu kể lể thì hơi dài dòng nên em tóm tắt những điểm nổi bật, mong mọi người cho em lời khuyên:


1. Em và anh đó chưa từng gặp mặt, ban đầu làm quen chỉ nhắn tin, nhắn tin rất bình thường mà cũng không nhiều ạ. Nhưng 1 tuần sau thì em nhận được tin anh ấy phải đi công tác nước ngoài 1 năm, sau 1 2 tin nhắn chia tay chia chân, thì anh ấy nói NHỚ EM, rồi nhắn tin kiểu sến sẩm. Chưa gặp mặt, thậm chí chưa nghe giọng, chỉ nhắn tin suông mà anh đó đã nói NHỚ EM :( có ai tin không ạ :(


2. Khoảng thời gian 1 tuần tìm hiểu cũng để em rút ra một điều: anh ấy và em không hợp nhau về sở thích,những sở thích của em đối với anh ấy chỉ là trò vớ vẩn của bọn trẻ con.( Em nhận ra điều đó khi em nói cho a ấy sở thích của bản thân )


3. Có vẻ không liên quan, nhưng trước đây em có một cái máy Nokia cục gạch rất hay bị hỏng bất chợt, nên thi thoảng em không nghe được cuộc gọi hay trả lời tin nhắn. Hồi anh đó đi công tác 1 năm thi thoảng vẫn nhắn tin về cho em, em vẫn trả lời rất bình thường, nhưng có hôm a ấy gọi đến đúng lúc điện thoại em dở chứng, em đã phải tháo pin ra một lúc rồi ghè vào tường nó mới gọi là tạm ổn :7: nhưng khi em mở được máy lên, thấy cuộc gọi nhỡ của bà chị, em gọi lại thì....hóa ra anh kia gọi điện cho chị em kể lể, rồi chị em gọi ngay lại cho em, trách em tại sao không nghe cuộc gọi của anh đó, trong khi em chưa là gì của anh đó cả, việc này làm em cảm thấy cực kì ức chế vì đó là cái sự can thiệp của "bên thứ ba" mà em dị ứng nhất. Sau đó em cũng dứt khoát, nói rõ ràng với anh này(rủ đi chơi em ko đi, nhắn tin thi thoảng em mới trả lời), em nói với bà chị, nói em vs anh ấy không hợp nhau bla bla, chị nói với anh ấy giùm em. bà chị em cũng đồng ý dù đã thuyết phục em rất nhiều (anh ấy tốt anh ấy giỏi anh ấy bla bla...). Em cảm thấy yên tâm hơn nhiều.


Nhưng vấn đề là ở chỗ này ạ, sau chuyện này, chị em nói với mọi người em là đứa "chảnh chó", người ta nhắn tin không trả lời, nó tốt như thế mày không yêu thì mày yêu ai....rồi chị ấy kể chuyện này cho họ hàng...dĩ nhiên là bao gồm cả mẹ em, dù trước đó chị ấy hứa như đinh đóng cột là sẽ không nói với ai...rồi mẹ em về chất vấn em làm em rất mệt mỏi.


Chuyện này đã xảy ra cách đây khá lâu, nhưng mỗi lần nghĩ lại, em đều thấy...tức :-S nói thật, em ko biết anh kia đã nói những gì với chị em để bà ấy nghĩ em như vậy nữa.


Mong mọi người phân tích để em hiểu với ạ, có phải em đã quá thành kiến không, và nếu sau này em bị buộc phải quen qua mai mối (nhân vật thứ 3 chắc chắn sẽ là phụ huynh :() thì em nên cư xử thế nào cho phải ạ?


Cám ơn mọi người đã bỏ thời gian đọc đến dòng này, chúc mọi người buổi tối vui vẻ :x