em vừa chia tay người yêu các mẹ ah, có nhiều lí do lắm.
thứ nhất là y nhau nhưng không được ở gần nhau vì ng y e đi làm, rất ít về
thứ 2 là khoảng cách giữa nhà 2 đứa cũng xa nhau mà e thì không muốn lấy chồng xa, hơn nữa gia đình nhà a ấy cũng phản đối chỉ vì ko hợp tuổi
thứ 3 đây mới là nguyên nhân quan trọng, ng y e hình như thuộc tuýp người vô tâm và hay hứa suông. đi làm cách trăm cây số mà rất ít khi về. lúc nào cũng lấy lí do là làm nhiều việc rồi hết tiền không về được, yêu nhau được hơn 1 năm mà chưa bao giờ tặng quà cho em, cũng 2 lần sinh nhật e rồi mà ko có lấy 1 bông hồng, ngày lễ cũng vậy, thậm chí lần sinh nhật vừa rồi còn ko nhớ chính xác ngày. đã thế còn hay hứa suông, lúc nào cũng nói là sẽ làm cái này cái kia, mua cho em những thứ em thích ,đưa em đi chơi nhưng lần nào cũng vậy, có gặp nhau thì lại quên béng đi, lúc em trách lại lấy lí do là ko có tiền. em biết nhà a ấy khó khăn, lương tháng hơn chục triệu phải gửi về cho gia đình trả nợ nhưng cũng không đến mức vô tâm với ny như vậy chứ. Em chưa bao giờ đòi hỏi mà là chính miệng a ấy tự nói tự hứa nên e mới cảm thấy thất vọng vô cùng khi hết lần này đến lần khác mấy ch cỏn con ấy cũng ko làm dc, đã không làm nhưng cứ khi nào em buồn lại lôi mấy lời ấy ra hứa lại, hứa từ cái hồi mới yêu nhau đến bây giờ hơn 1 năm rồi cũng ko làm dc gì. em đòi chia tay nhiều lần thì lại níu kéo lại hứa, vài hôm e xuôi lại quay lại thì chứng nào tật nấy
lần này em đã quyết định chấm dứt hẳn. em nghĩ nếu lấy phải người như thế chắc sẽ khổ cả đời