em mới biết đến diễn đàn cách đây không lâu , qua diễn đàn em được biết có rất nhiều người đang ở hoàn cảnh giống mình
em xin được gửi đôi lời tâm sự mà bấy lâu em đã suy nghĩ rất nhiều , cũng vì chuyện này mà em không thể cười lên được
Chuyện là em với bạn em yêu nhau đã 3 năm rồi giờ đang tính đến chuyện kết hôn vì công việc hai đứa đã ổn định
nhưng bố mẹ anh ấy xem tử vi thấy tuổi của bon em không hợp em sinh ngay : 8/7/1986 còn bạn em sinh : 5/8/1985 năm nay lại là năm tuổi em trên ti vi cứ lên án con gái tuổi dần qua các vở hài kịch ngày tết đó , rồi phim tết cũng có trời ơi số mình đen đủi làm sao . Rồi các chị cùng công ty mình cũng bảo nếu không hợp tuổi thì một là : làm ăn không nên ( mà anh ấy lại có máu làm ăn) , khó về đường con cái hoặc chồng chết sớm . Có người an ủi là nếu cưới thì mời thầy về hóa giải trước .
tết năm nay anh ấy có lên nhà mình chơi như mọi năm anh cũng nói cho mình biết là bố mẹ phản đối để mình chuẩn bị tâm lý trước . Mấy ngày tết bố mẹ anh ấy có đề cập đến và càng gay gắt hơn . Tết anh ấy toàn đến nhà bạn không ở nhà
anh ấy thì bảo tất cả là do anh ấy quyết định mọi việc vẫn tiến hành bình thường , nhưng em biết anh ấy suy nghĩ nhiều lắm vì anh là con một gia đình lại khó khăn nên anh tu trí làm ăn và có chí hướng em sợ lấy em anh ấy sẽ không thực hiện được những ước mơ của mình
hai bác dù phản đối nhưng thỉnh thoảng em về nhà chơi vẫn bình thường không biểu hiện ra mặt mẹ anh ấy cẩn thận và rất sùng đạo
tuổi của bọn em là hai tuổi đại kỵ nên giờ em rất rối bời có anh chị nào đã hóa giải được chuyện này một cách êm đẹp chưa cho em xin một lời khuyên