Mình và a ấy quen nhau dc 1 năm,a ấy iu mình lắm,gần đây nhất a ấy nói với mình là a ấy đã có vợ và đứa con 5 tuổi.a ấy bảo a kết hôn k fải vì tình iu,mà vì gia đình ép buộc,ngày cưới đêm tân hôn a uống say ngủ ở ngoài toilet vì k muốn ngủ cùng vợ a ấy, rồi sau đó a thường xuyên nhậu nhẹt bê tha,suốt ngày này sang ngày khác,a xỉn k bít đã làm j và cuối cùng là có dc 1 bé gái 5 tuổi,từ lúc đó đến giờ a va vo a song voi nhau ly than,chỉ vì trách nhiệm với con.A ấy bảo người a ấy iu trong đời chính là mình,và bây giờ a ấy k biết phải làm sao?a ấy k muốn mất mình vì a ấy iu mình,gia đình ba me anh chị a ấy cũng đã loáng thoáng biết chuyện a ấy quen mình,đang gây áp lực với a ấy rất nhìu,bây giờ a cũng k bít làm sao,a nói giờ a chỉ muốn chết,chết đi để k fai đau khổ khi k thể bên mình,và cũng k làm ai khó xử. Thật sự giờ mình cũng rất yêu a ấy,mình và anh ấy cũng đã quan hệt với nhau,giờ mình phải làm sao?


Mình k thể để a ấy vì mình mà có lỗi với gd của a ấy,nhưng nếu a ấy sống vì trách nhiệm mà k sống cho bản thân mình thì sẽ đau khổ cả đời,a ấy sẽ lao vào rượu chè như trước,mình k muốn a ấy fai như zậy nữa, Vì quen mình mà a ấy đã thay đổi rất nhìu,k bài bạc,rượu chè như trước,biết đi chùa cùng mình,biết an chay với mình.mình những tưởng hạnh phúc đã đến với mình,nhưng k ngờ mọi chuyện lại quá bất công với mình.Nếu tiếp tục gd a ấy sẽ cho mình là tội đồ,nhưng k tiếp tục thì chính mình và a ấy sẽ rất đau khổ? Mình va a ay cung da tính bỏ đi thật xa,nhưng vẫn k thể nào làm dc,Giờ mình k bít fai làm sao?sống vì mọi người hay sống vì bản thân mình nữa?


Mình biết chắc nếu 2 dua minh den voi nhau,chắc chắn gia đình a ấy và gia đình mình sẽ k chấp nhận và phản đối kịch liệt,se k ai chấp nhận mình vì cho rằng mình là kẻ phá hoại hạnh phúc gia đình của a ấy.và sẽ đối diện với dư luận và muôn vàn khó khăn phía trước. Nhưng thật sự trước khi iu a ấy,mình hoàn toàn k bit a ấy đã có vợ con,chỉ vì mặc cảm có lỗi với mình nên a ấy đã nói ra sự thật,sau nhìu lần a ấy quyết định nói mà k đủ can đảm để nói ra. Bây giờ thì 1 trong 2 đứa mình k ai có thể từ bỏ nhau dc hết,mình sợ a ấy vì áp lực mà nghĩ quẩn lắm,ngày trước a a ấy cũng đã tự vẫn 1 lần ma chưa dc,bây giờ mình và a ấy gặp nhau thì chỉ biết ôm nhau mà khóc thôi,chứ k bít phải làm sao nữa hết. Mình rối quá.