Không biết có ai rơi vào tình cảnh éo le như em không. Hiện tại em đang trong 1 mối quan hệ với 1 anh mà em nghĩ anh này tâm thần tâm lý không được bình thường. Lý do em nói vậy là em thường bị 1 con bạn cũ của anh này làm phiền, kiểu kết bạn fb, instagram comment nhắn tin các kiểu. Trong khi em không quen con này.
Và anh người yêu em thích em bị làm phiền như vậy các anh các chị ạ. Thực sự em rất ghét bị phiền não vì 3 chuyện không đâu như vậy. Không yêu thì phắn, cái trò mèo đấy làm người khác khó chịu vô cùng. Em ko rảnh để để tâm tới 3 chuyện không đâu.
Em đoán thằng người yêu của em trước tán con này không đổ nên quay ra ghét con này, giờ kiếm trò để con này hối hận. Nhưng lôi cả em vào em không chịu được. Không biết đầu óc có bị dở hơi không mà làm vậy.
Có anh chị nào có kinh nghiệm có thể tư vấn cho em ca này được ko ạ? Đặc biệt em mong lời tư vấn từ các anh. Có anh nào từng dở hơi đi làm mấy trò mèo như vậy ko ạ? Và làm sao để chữa mấy bệnh tâm thần kiểu này ạ? Chứ cứ tình hình như này em đang thấy càng ngày càng ghét thằng người yêu của em rồi ạ. Haizzz
Xin lỗi các anh chị vì ngôn ngữ em hơi chợ búa một chút do em đang rất bức xúc cần được giải tỏa. Haizzzzzz