Em năm nay 21 tuổi, cũng đang đi làm rồi. Em với hắn (cho em gọi là hắn nhé :D) yêu nhau được khoảng một năm và trục trặc được khoảng một năm. Chuyện là em phát hiện ra hắn rất Chí Phèo. Nói thì dài không biết đến bao giờ mới hết nên em sẽ tóm gọn lại như thế này.
Bọn em yêu nhau được một năm thì mâu thuẫn nhiều chuyện lắm. Càng ngày hắn càng quá đáng, cũng càng ngày em càng phát hiện ra là bọn em chả hợp nhau gì cả. Hai đứa hai quan điểm sống và hai lối sống khác hẳn nhau. Em quyết định chia tay. Nhưng đời đâu như là mơ. Hắn không để cho em chia tay. Hết khuyên nhủ em, rồi hứa hẹn các kiểu không được thì làm trò. Lúc đầu thì dọa sẽ phá đời, rồi dọa chết, rồi dọa giết bất cứ ai đến với em. Thú thật là em cũng sợ vì em không muốn vì chuyện của mình mà làm ảnh hưởng đến mọi người xung quanh, nhất là gia đình. Câu chuyện cứ lằng nhằng mãi. Em cũng rất muốn dứt điểm nhưng mà hắn là người không biết kiểm soát bản thân nên em cứ phải mềm mỏng với hi vọng là hắn sẽ hiểu ra và thay đổi (nhưng bây h thì hi vọng dập tắt rồi vì biết chả bao giờ xảy ra). Mọi người ở cơ quan thì khuyên em mạnh mẽ lên và cứ làm những gì em muốn. Nhưng khổ nỗi những gì em muốn thì hắn lại không muốn. Em còn chả muốn gặp, muốn nói chuyện với hắn nữa cơ. Mỗi lần em đi đâu với ai là đều làm loạn lên, nói là "không coi thằng này ra gì" các kiểu. Em nghe nhiều cũng thành chán. Rồi lần nào gặp em cũng "đưa điện thoại đây" (để kiểm tra ý ạ). Có lần em tức quá nói thẳng vào mặt là không ai có quyền kiểm tra điện thoại của em hết thì bắt đầu giở bài là "có gì mà phải giấu diếm" (mà hoàn toàn là không có gì cơ ạ). Nói thật là em mệt mỏi và chán nản con người này lắm rồi. Mỗi lần em nói thì lại bảo là do anh quá yêu em rồi cứ vin đấy làm lí do. Nhưng thực sự em không cảm nhận được tí tình yêu nào cả, chỉ như kiểu là muốn dằn vặt em vì cay cú. Em nói hẳn ra như thế thì lại bảo là em vớ vẩn rồi chửi bới ầm mĩ. Nhắc đến chuyện chửi, cứ cãi nhau là kiểu gì cũng chửi bậy rồi mày tao các kiểu. Buồn lắm :(
Thực sự là em rất rất mệt mỏi và muốn thoát khỏi con người này lắm rồi. Có ai tỉnh táo hơn em có thể cho em biết em nên làm gì không ạ? Em bị dọa là nếu chia tay thì sẽ bị trả thù bao nhiêu lần rồi đấy ạ. Hắn mò đến nhà rồi đến cơ quan em rồi cơ ạ. Giúp em với :((