Em xin đính chính, "quá khứ" ở đây là chuyện tình cảm trước kia chứ không phải "tiền án", "tiền sự" gì đâu:p. Chuyện là vầy ạ: em và anh ý yêu nhau đã được hơn 1 năm rưỡi rồi. Hai đứa đang rất hạnh phúc, chỉ có điều anh ấy ham công tiếc việc quá. Em đang là Sinh viên nên chủ yếu tập trung vào việc học để sau này lo cho tương lai. Anh ấy cũng học và làm công tác, hoạt động ở trường Đại Học (làm cũng cao nên rất bận rộn)


Em và anh ấy quen nhau rồi yêu nhau, chưa hề vượt quá giới hạn cho phép :Angel: Trước khi yêu em cũng tìm hiểu về anh ấy rất nhiều, nhận xét chung(của em và của bạn em) anh là người tốt, biết quan tâm, chăm sóc. Trước khi yêu nhau em có hỏi về 2 cô người yêu cũ của anh. Anh quen 2 người này khi còn học cấp 3. Một người "quen" theo kiểu rất trẻ con, thậm chí còn chưa nắm tay nữa. Hai người chia tay vì cô này thích người khác. Giờ anh với cô này là bạn thân. Còn 1 cô thì quen vào đầu năm học 12 của anh, cô này khá xinh, tên là H(theo cách nhận xét của em là cô này đẹp hơn em. Hixhix:Crying:)Từ khi quen hai người rất ít khi gặp nhau, có khi 1 tháng gặp 1 lần. Khi anh lên đại học thì 2 người không gặp nhau nữa. Năm 2 đại học của anh thì anh quen em, khi đó em học năm 1. Gần đây em gặp H, cô ấy nói rất nhiều với em. Đại khái là kêu em hãy quan tâm chăm sóc người yêu của em, rồi nói cô ấy rất buồn vì anh chia tay, nói lúc đó cô ấy chỉ muốn chết, rồi nói bây giờ muốn đi tu v.v... Nói chung là những gì cô ấy nói làm em khá khó chịu, nhưng em không để ý lắm vì anh đã nói với em trước là tính H rất trẻ con. Cô ấy cũng nói với em về chuyện anh và em quen nhau cô ấy biết, cô ấy nói về em như là người phá hoại hạnh phúc của cô. Em hỏi chẳng phải 2 người đã chia tay rồi sao? Hai người không còn liên lạc, không còn gặp nhau, hơn 1 năm như vậy sao mà là người yêu à? Cô ấy nói là lúc đó 2 người vẫn còn quen nhau, nhưng cô biết anh không hề yêu cô - ngay từ khi quen đã không yêu rồi. Em không muốn hỏi thêm nữa nên về hỏi anh. Anh kể là trước đây H bị bệnh rất nặng, sắp chết nhưng lại không chịu chữa trị. Anh ruột của anh khuyên anh quen cô để cô trị bệnh vì biết cô có thích anh, anh đồng ý. Sau đó cô chịu chữa bệnh và đã khỏi. Em hỏi lúc quen em anh đã chia tay cô ấy chưa? Anh nói sau khi khỏi bênh, anh muốn chia tay nhưng cô không chịu, cứ khóc lóc đòi sống đòi chết. Anh bị sock nên không làm gì được, 2 người cũng không gặp nhau nữa. Rất lâu sau đó anh mới quen em. Thật ra lúc đó em thấy rất thương H, và mang cảm giác tội lỗi vì em là người thứ 3. Lúc H kể lể trách móc em, em thấy rất thương H nên không nói gì. Nhưng thật ra em không hề biết gì về chuyện đó, em cũng thấy mình sai sót khi không tìm hiểu kỹ. Sau đó em không nói gì về cô ấy nữa, chỉ kêu anh hãy tốt với cô, và đừng làm cô hiểu lầm vì giờ anh đang yêu em.


Sau đó H vào đây chơi, ở nhà mướn nên hay kêu anh qua phụ giúp linh tinh (mặc dù những việc đó H tự làm được) Lần đầu kêu, anh qua vì có em đi chung, những lần sau anh không qua nữa. Sau đó H lại qua nhà của anh nói này nọ, đại loại là kêu anh hãy xem cô như em gái, lúc nào buồn cần người tâm sự hãy nói với cô. Anh đã nói là em không thích nên không nhận cô là em.Em thấy khó chịu nên kêu anh đừng gặp nữa. Anh nói "H tự qua. Anh đã kêu đừng qua nữa vì em đồng ý, và vì anh cũng ngại nhưng cô ấy không nghe. Không lẽ giờ anh đuổi về?":Sad: H không qua 1 thời gian, nhưng sau đó lại qua và nói cô bị bệnh máu trắng, sắp chết rồi. Em cũng không hiểu cô có ý gì. H về quê, sau đó lại gọi điện thoại mời anh đi dự đám cưới, mời luôn cả em. Anh hỏi khi nào tổ chức mà nói sẽ kêu em đi cùng thì H nói chưa biết nữa, xong cúp máy. Cô đặt nick Yahoo là "mong anh quay ve":RaisedEye, anh có add nick cô nhưng em biết là anh rất ít khi lên mạng(em cũng có add để kiểm tra anh có lên chat với cô không nhưng không thấy) Dạo gần đây cô vẫn gửi thư cho anh hỏi thăm, và nói sẽ vào chơi nữa, lại kêu anh xem cô như em gái. Anh đồng ý, còn nói với em là vì em ghen tuông quá, nếu không anh và H đã là anh em bình thường. Em nói anh xem H là em, nhưng H không xem anh là anh - như vậy thì không bình thường được, em k đồng ý! Anh im lặng.


Gần đây lại có 1 cô tên H để ý anh:Sick: Theo nhận xét của nhỏ bạn em thì cô này xấu hơn em nhiều. H thỉnh thoảng vẫn nhắn tin trò chuyện, anh cũng có nhắn lại. Lúc đầu em không cho, anh ừ nhưng vẫn nhắn lén. Em bắt được và làm ầm lên, đòi chia tay (em k thích bị lừa gạt) mặc dù những tin nhắn đó k có gì(em sợ cái đó gọi là ngoại tình tư tưởng ý) Anh xin lỗi và không liên lạc gì nữa nhưng em vẫn thấy khó chịu, lúc nào cũng đề phòng. Khổ nỗi nhà cô này gần nhà anh, học chung trường, hoạt động chung đội nên có nhiều cơ hội tiếp xúc. Gần đây cô ấy biết em và anh có xích mích nên tăng cường tấn công, nhưng anh không để ý (không biết có chắc không nữa) Cũng may là giờ em và anh đã bình thường nên em đang nắm rõ tình hình địch. Cô ấy vẫn kiếm cớ gặp anh, nhờ vả, hỏi thăm và tặng quà:45::75: Em cũng hơi chột dạ nên quan tâm săn sóc anh nhiều hơn, nhưng gần đây em thấy anh hơi "lơ lơ" em. Anh nói là anh đang bận công tác Tiếp Sức Mùa Thi, nhưng em lại lo anh"Tiếp Sức" cho con nào thì khổ :Sick: vì anh chỉ ít nhắn tin và gọi điện thoại, nhưng vẫn lo lắng cho em. Anh cũng đẹp trai, lại vui tính, thêm năng động, "làm cao"(chỉ là công tác ở trường thôi:Battin ey:) nên em sợ có con bé nào "táy máy" thì...Hichic


Kể dài dòng vậy, nhưng túm quần lại là em muốn nhờ các chị tư vấn cho em cách "đối phó" với 2 cô tên H này. Em không biết mình làm vậy là đã đúng hay chưa? Có "cứng" quá hay "mềm" quá không? Em chưa nói chuyện với cô H sau vì nghĩ mình không nên hạ mình quá vì 1 kẻ như vậy:mad: Nói chính xác hơn thì em hơi "chảnh" nên không muốn đôi co với cô ta ( không biết như thế có mất người yêu không?:16:) :Crying:Còn 1 điều nữa làm em mất ăn mất ngủ từ khi gặp người yêu cũ tên H của anh: anh đã bỏ cô ấy được thì sẽ dễ dàng bỏ em đi theo người khác. Em thấy có nhiều gương như thế lắm nên em rất sợ. Em không muốn bây giờ vui sướng để sau này khổ (cả hai đã tính tới chuyện lâu dài, 2 gia đình cũng ủng hộ)


Mong các chị ra tay chỉ giáo em út ạ :23::28::31::100:


Cám ơn các chị :Rose::Rose::Rose::Rose: