Chào cả nhà!


Chả hiểu sao mà cho đến giờ chuyện tình cảm của em vẫn cứ long đong lận đận như thế này nữa.:((


Em bị duyên âm, cũng đi cắt rồi. vừa rồi đi xem thầy bảo là cắt ok rồi.


Chuyện tình của em với anh chàng này mới bắt đầu từ 01-09.


Cả hai do người thân giới thiệu, gia đình 2 bên đều có sự biết về nhau rồi. mọi thứ có thể nói là oK.


Em và anh í nói chuyện cũng hợp. anh rất quan tâm em,nói chuyện với em hàng ngày: sáng trưa chiều tối.


Anh rất quan tâm cả đến những chuyện ăn uống nhỏ nhặt thôi. chuyện tình cảm cứ hàng ngày phát triển.


Khi gặp em dù có cả người khác nữa anh cũng nhìn em rất trìu mến. Anh rất nhẹ nhàng quan tâm.


Ngồi sau xe, anh luôn bảo em đưa tay ra để anh cầm,hun tay em, đặt tay em vào tim, choàng qua eo anh...


rồi cả hun em say đắm nữa. Anh luôn tranh thủ thời gian để có thể gặp em vì bọn em chỉ có thể gặp nhau được vào cuối tuần. nên anh dù bận việc thì vẫn sắp xếp giành thời gian cho em. có khi đang ngồi ăn với các bạn, vì nhớ em cũng phi xuống nhà đón em đi dạo.


Anh còn tính chuyện tương lai với em rồi. còi nói kiểu như 2 đứa sắp cưới đến nơi. nhưng anh chưa 1 lần ngỏ lời yêu em hay nói là " làm người yêu anh nhé".:( Anh chỉ dừng lại ở câu: thương em! nhớ em...


Anh cũng hay gọi tên em bằng tên thân mật.


Hôm thứ 6 vừa rồi, em phát hiện ra trong máy điện thoại của anh lưu số em là: E+ Tên E+ Tên của đứa em họ em (chả là nó là người giới thiệu).


Anh giải thích đó là do trước đây lúc em họ em cho số điện thoại của em nên anh lưu vậy. giờ anh sửa lại nhé! em thích sửa như thế nào? em im ko nói gì và đòi về.


Lúc về anh có bảo là tuần sau qua nhà anh ăn cơm. em vùng vằng bảo ko đi...


về anh biết là em giận nên nhắn tin gọi điện lại ngay. bảo anh hiểu. em cũng nói thẳng với anh là: hiện tại tình cảm của anh với em thật mông lung. em ko biết tình cảm anh giành cho em là gì?


anh bảo : anh khó nói. nhưng anh có tình cảm với em.


câu trả lời làm em ko thể nào hài lòng nổi. mặc dù hành động ,sự quan tâm của anh đối với em thì em công nhận là còn hơn cả những đôi đã chính thức yêu nhau.


chẳng nhẽ 1 lời yêu khó nói vậy sao? hay là anh í ko yêu em? Em thấy mông lung quá! :((