Em quen bạn trai được 3 năm rồi. Nhưng yêu xa hơn 1 năm. Rồi khi chúng e được làm việc và ở gần nhau thì nhiều mâu thuẫn xảy ra. Có lúc e đau khổ vì sự vô tâm quá mức của anh ấy đối với em. Anh ấy luôn đặt bạn bè là quan trọng nhất. Em đã nhún nhường rất nhiều để mối quan hệ k bị sứt mẻ.


Nhưng không biết có chị nào như e không? 8/3; 20/10; 14/2 anh chẳng chúc mừng, chẳng có hoa và quà thì càng không. Chỉ sinh nhật e thì a có mua cho e món quà nhỏ. Anh hay nổi nóng và quát nạt e khi a k vừa ý nên trong tất cả mọi chuyện, dù e đúng hay sai thì a ấy vẫn phũ phàng bỏ mặc e khóc lóc giận dỗi mà k bao giờ nhẹ nhàng nói e được 1 câu: "e à a xin lỗi e đừng khóc nữa" . Rồi cuối cùng e lại là người làm lành bắt chuyện với a trước...


Người như vậy có yêu e thật lòng không? Hay đó chỉ là sự vô tư của 1 người trẻ chưa đủ chín chắn để lo cho người mình yêu được hạnh phúc?