Mình là sinh viên vừa ra trường. Người đó học cùng lớp ĐH, mình yêu người đó đã hơn 6 tháng, con trai miền Bắc mọi người ah, yêu đến mức mình đã chia tay mối tình đầu để đến với người đó. Mọi người kể cả bạn bè và gia đình đã ngăn cản kịch liệt vì mình là con gái miền Trung, k ai muốn mình quen ai ngoài Bắc nhưng sao mình cứ thấy cuốn hút, k rời được, mình say mê, đắm đuối, đã ngu ngốc trao đời con gái cho người đó.


1 tháng trước, NYC người đó vô SG chơi, mình đã lờ mờ đoán ra, mình hỏi người đó có làm gi sai với mình k? người đó nói là làm 1 việc sẽ khiến mình buồn (đi gặp NYC). NYC ng đó vô ở nhà bạn, ng đó cũng ớ đó lun, mình cũng k rõ, chỉ biết ng đó đã ở bên cạnh NYC 3 ngày k biết là chỉ có 2 người hay có ban bè nữa, mặc dù mình van xin ng đó quay về, và đừng làm j có lỗi với mình nhưng ng đó chỉ xin lỗi và nói cảm xuc ngày xưa quay về.


Sau 3 ngày ng đó quay về và làm như k có j xảy ra mặc kệ em như chết trong 3 ngày ấy. Mình đã k trả lời tin nhắn và k nhìn mặt người đó. Mình đã nhăn tin cho cô gái kia và nói rằng mình với ng đó đã rất thân thiết, rằng nếu 2 người còn tình cảm mình sẽ ra đi, rằng nếu k còn tình cảm thì làm ơn đừng liên lạc thân mật như trước đây nữa, cô gái đó nói cô ta sẽ giữ ý tứ và k có ý muốn làm gì có lỗi với mình.


3 ngày sau, ng đó nói vẫn còn yêu người cũ và muốn quay về với người đó, mình như chết gục, van xin nhưng k khóc, những ngày thi tốt nghiệp cuối đời sinh viên thật kinh khủng, mình k thể học vô, ăn k được, ngủ càng k, mình như cái xác k hồn.


Vừa chia tay mình hôm đó mà hôm sau đã lên FaceBOOk nhắn những lời nồng nàn với NYC, mình đau lắm. mình fai làm sao đây? Khoảng thời gian bên nhau là khoảng đẹp nhất của cuộc đời mình.


Giờ đây tui mình đã chia tay, nhưng mình vẫn còn yêu ng đó lắm, k đêm nào mình ngủ ngon, mình vẫn nhớ ng đó da diết.


Giờ 2 đứa k nt, chat nhau gì nữa, mình đã xóa FB và sdt, ng đó vừa xin add lại FB, mình đã add nhưng lại xóa tiếp.


1 lần vô đọc trộm FB ng đó gửi NYC( vì mình có pass) thì ng đó gửi tin nhắn cho NYC oán trách sao có cảm giác 2 đứa xa cách, rằng sao NYC k quên đươc tình yêu riêng ( cái này k hiểu), rằng ng đó vẫn nhớ và tin là tình yêu sẽ quay lại.


Mình phải làm sao đây? mình k quên được, mình còn cơ hội k? làm sao mình có thể dám yêu người khác khi k còn nguyên vẹn?? Dù gì mình vẫn muốn quay lại với người đó, hãy giúp mình, mình phải làm sao đây?


Dù khi tụ tập bạn bè, mình cố gắng vui vẻ, k nhìn mặt ng đó và ra vẻ như " a k là gì đối với tôi" nhưng mình đau lắm.


hãy giúp mình.........