Em và bạn gái quen nhau đến nay đc khoảng hơn 4 tháng.cô ấy kém em 4 tuổi(mới20 thôi ạ) cô ấy chính thức nhận lời yêu cách đây 2 tháng.!tuy ngắn nhưng tình cảm rất tốt.hai đứa khá hợp nhau..biết cô ấy còn trẻ con nên em luôn nhường nhịn. Bọn em làm trái ca nên rất khó gặp nhau. em thì luôn mong đến ngày nghỉ để đc gặp n.y nhưng cô ấy thì có vẻ ngược lại. mỗi lần em nói muốn gặp. cô ấy đều từ chối...lý do này nọ. hoặc bảo...a đc nghỉ thì nghỉ cho khỏe. nói chung là em rất khó chịu. nhớ mà ko đc gặp. em hỏi tại sao thì cô ấy bảo ngại. giờ hỏi tại sao thì ko nói. nhưng gặp rồi thì em thấy cô ấy vẫn bình thường chứ không phải ngại. hơn nữa. quen nhau bấy lâu......làm gì còn ngại nữa. Cả tháng có khi gặp đc 2 lần. mà đều do em năn nỉ như xin mẹ cho đi chợ í :( mà bọn em ở cùng khu trọ chứ ko phải cách xa. chỉ có điều nam nữ ở riêng. nên gặp nhau thì phải ra ngoài...em xác định yêu là cưới nên thấy hoang mang quá. vẫn tin tưởng cô ấy nhưng cảm giác vô cùng khó hiểu. các chị đã từng trải qua vào giải thích hộ em với ạ.!