Em 23 tuổi và người yêu em lớn hơn 15 tuổi, yêu nhau được 1 tháng nhưng tuần suất anh ấy nhắn tin hỏi thăm em chỉ 2 - 3 lần 1 tuần, mỗi tuần đi chơi 1 lần, thậm chí có tuần còn không hẹn em gặp nhau. Cuộc sống của em còn nhiều mối quan tâm khác như công việc, gia đình, bạn bè nên cảm xúc của em chưa bị ảnh hưởng nhiều bởi anh ấy nhưng em không biết một mối quan hệ yêu đương mà chỉ nhắn tin, gặp gỡ nhau với tuần suất như vậy thì liệu có ổn không. Có lần anh ấy nói do anh ấy còn phải để thời gian cho việc khác nữa. Thực tế hiện tại anh ấy cũng bận rộn rất nhiều cho công việc. Vì em chưa từng có mối quan hệ tình cảm với người nhiều tuổi hơn như vậy nên không biết tình yêu đối với những người lớn cỡ tuổi anh ấy thì việc nhắn tin, quan tâm nhau có quan trọng hay không.

