Chuyện là thế này:


Em và anh ấy đã yêu nhau được 4 năm. Nói chung yêu nhau thì cũng có lúc này lúc kia, vui có buồn có nhưng bọn em đều đã vượt qua. Trong 4 năm tuy có những hiểu lầm nho nhỏ nhưng nói chung em luôn tin tưởng anh ấy và em nghĩ anh ấy cũng vậy. Bọn em cũng có dự định đám cưới vào cuối năm nay.


Cho đến ngày hôm nay xảy ra một chuyện. Chả là em có đứa bạn Nhật ( là trai ạ) sang đây chơi. Em thỉnh thoảng dẫn nó với chị nó đi chơi lòng vòng. Anh ấy cũng biết và bình thường với em chứ ko ghen gì. Hôm qua thì chị đứa bạn em vừa về Nhật, chỉ còn nó ở đây. Sáng mai em với nó có hẹn nhau xem phim. Em chắc chắn 1 điều là em với nó là bạn bè với nhau cực kỳ trong sáng. Vì nó muốn xem Avatar nên em đi với nó. Mà chuyện em với nó đi xem fim em quên mất chưa nói với người yêu em. Ko phải em ko muốn nói mà vì mấy hôm nay em và người yêu không gặp nhau, mà nhà em cũng có việc nên em khá mệt. khi nói chuyện với người yêu em vì mệt quá mà cũng thật tình là ko nhớ ra chuyện này nên cứ nói chuyện linh tinh với người yêu em như mọi khi chứ không nói chuyện đi xem fim với thằng bạn với người yêu. Bọn em nói chuyện với nhau vẫn rất vui vẻ bình thường.


Hôm nay em với người yêu với 1 chị bạn khác cua em đi cafe ( chị này cũng quen thằng Nhật ). Chị ấy nói rất vô tư là mai em đi xem fim với thằng Nhật. Em cũng chả nghĩ gì đâu vì nghĩ người yêu em cũng chả ghen với thằng bạn em làm gì.


Về nhà thì người yêu em nhắn tin cho em bảo là em cũng có nhiều chuyện mờ ám giấu anh í, rằng anh í thì ko ghen đâu nhưng mà em như thế với anh í thì anh í cũng sẽ như thế với em.Rằng anh í đi đâu với ai cũng sẽ không nói với em đâu.


Em khẳng định lại 1 lần nữa em và thằng Nhật chả có vấn đề gì. Nhưng em rất sợ yêu mà không tin tưởng nhau như thế. Em sợ anh í không giữ mình mà lại nghĩ em như thế thì anh í cũng chẳng tội gì mà không lăng nhăng. Rồi lại không biết giới hạn...


Em có giải thích nhưng anh í bảo em biện hộ.


Em nên làm gì nhỉ?


Đừng khuyên em là giải thích với anh í nhé vì em đã giải thích rồi đấy thôi.


Còn nếu muốn lấy lại lòng tin của anh í thì phải làm gì nhỉ? Các chị giúp em nha!