Chào cả nhà ạ, mọi người cho e xin lời khuyên về vấn đề của e chút nhé. Trước hết thì e sẽ sơ lược về bản thân và bạn trai e.


E sinh năm 94, a ấy 93, cả 2 đều đã đi làm rồi. E thì đang làm việc ở SG, còn a thì ở quê, 2 đứa cùng quê và cách SG 3 tiếng đi xe. Tụi e quen nhau vì trước kia e với a làm cùng cty, sau do chuyện gia đình nên e phải chuyển lên SG làm, e chỉ mới lên khoảng hơn 1 tháng thôi ạ.



A ấy tán e trước, e vì thấy a cũng vui tính, galant, hơi nội tâm có phần chín chắn lại thích đọc sách với cả có tài lẻ chụp ảnh nữa. Hồi lúc tán tỉnh thì nói chuyện ngọt lắm, có khi hơi sến nữa, e biết ai lúc đầu cũng vậy, nhưng do a nói chuyện cũng có duyên nên e thấy cũng dễ thương và có cảm tình với a. Mà nói thật, trước khi quen a ấy, e cũng có tìm hiểu qua facebook thì e nghĩ e ko phải gu của a. Vì trên fb a khá hot do hay đi chụp ảnh, ảnh của a cũng đẹp nhưng thường là ảnh phong cảnh thôi, lâu lâu thì có mẫu ạ. Thêm nữa là a có mối quan hệ rộng, xung quanh toàn là mấy cô xinh xinh thôi. E thì ngoại hình kiểu dễ nhìn thôi nhưng chiều cao giới hạn (a 1m73, e thì chưa tới 1m5 hix...), e lại hơi nhát nữa, kiểu ít nói với người lạ lắm, ko hoạt bát, nên e hơi tự ti một xíu. Vì vậy mà khi a ấy tán thì e có hơi e dè với nghi ngờ a. Nhưng do a nói chuyện hợp và biết bắt tâm lý nên là e đổ lúc nào ko hay.



Quen đc hơn 2 tháng thì e thấy a hơi khác khác so với lúc trước, ko như suy nghĩ của e ban đầu về a. A nc ko duyên như trước nữa, kiểu nói thẳng lắm, nhiều khi có mấy câu làm e buồn mà a ấy cũng ko để ý nữa, e ko biết là do a vô tâm hay vô tư nữa ạ :(( Lâu dần thì cái sự vô tâm hay vô tư đó càng nhiều hơn. Cho đến hôm nay thì e sắp chịu ko nổi nữa. Chuyện là dạo gần đây a ít gọi đt hay nt cho e hơn rồi sau đó là ko gọi luôn, tới lúc e gọi thì lại ko bắt máy, gọi mấy lần sau a nghe máy, e hỏi là hôm trước sao a ko nghe máy thì a ấy bảo là ko thích, nói là e chỉ có bao nhiêu chuyện đó mà cứ hỏi hoài. Là vì 2 đứa ở xa, đi làm cả ngày, tối về gọi có 2 cuộc thôi, là gọi trước lúc a đi cf và sau khi a về (a ấy có thói quen đi cf chơi game mỗi tối ạ). E gọi chú yếu là chỉ muốn nói chuyện với nghe giọng a thôi, đúng thật là e chỉ hỏi đi hỏi lại có mấy câu hỏi nên có thể a ấy chán thật nhưng mà chỉ có e hỏi thôi, a ấy chẳng hỏi e lại gì cả :(. Trước đó thì 2 đứa gọi cho nhau hằng ngày, a ấy gợi chuyện này chuyện kia, người ngoài nghe có thể thấy hơi xàm xíu :p, sau này thì ko còn như vậy nữa. Mấy hôm nay nếu e ko gọi thì a ấy cũng chẳng gọi, có khi e gọi lại ko thèm nghe máy nữa. Có phải a ấy bắt đầu chán e rồi ko ạ :-S



À mà khoảng 2 tháng trước e có xem trộm tin nhắn fb của a với bạn gái cũ (2 người trước đó đã unfr nhau rồi nhưng vừa add lại khoảng gần Tết này) e xem tin thì cũng chẳng có gì (a ấy đã xóa những tin trước đó lúc 2 người quen nhau) chỉ nói chuyện như bạn bè bth, xưng hô lại là "t-m" (tao-mày !? e nghĩ thế) nên e cũng ko để ý nữa. 2 tuần trước thì e tò mò vào xem lại, thì thấy mấy tin trước e xem bị xóa, chỉ còn 1-2 tin mới nhắn gần đây thôi. Thế nghĩa là sao ạ? Nếu ko có gì sao a ấy lại xóa tin nhắn? Cũng hôm đó e lại phát hiện a ấy có nt qua lại với 1 bé mới 18t thôi, a với bé ấy cũng biết nhau trước đó hơn 1 năm rồi, vì e này là mẫu nhờ a này chụp ảnh. E xem thì tin nhắn ko liên tục nhìu ngày liền nhưng nội dung thì có phần chọc ghẹo nhau ấy, kiểu thả thính, rồi a này nhờ làm mẫu để chụp ảnh, hẹn cf này nọ. Ko bik sao e lúc đó tự dưng lại hỏi thẳng a ấy luôn, thì a bảo là mẫu, nt qua lại chơi thôi, chứ a chịu tán là đổ a r (!?) rồi quay sang nói e bữa nay có trò xem lén tin nhắn a ha, a sẽ cài pass lại. Sau hôm đó e quay lại SG làm, a vẫn nt, gọi đt bình thường. Vừa hôm trước vẫn facetime với e nói chuyện vui vẻ bth thì ngày hôm sau lại quay ngoắt như vậy, kéo dài đc 4 ngày rồi ạ. Và chuyện a thay đổi thái độ nhanh như vậy thì e cũng thấy lâu rồi, như kiểu đang nói chuyện bth thì vài tiếng sau là như 1 con người khác hẳn vậy. Nói chuyện với a ấy nhiều, e thấy a nhìn nhận cuộc sống khá tiêu cực. Chơi với bạn bè mà cứ nghĩ khi nào có chuyện gì người ta mới cần mình, kiểu như ko hoàn toàn tin tưởng ai, ai như thế nào mặc kệ, a ko quan tâm, ai tốt thì tốt lại, còn ko thì thôi. A ấy luôn nói e nhìn đời còn màu hồng quá, Hàn quốc quá, e thì ko phải như vậy đâu, chỉ là e ít bi quan hơn a ấy thôi. Có lần a ấy có nói với e là a đã từng bị tự kỷ, e ko bik có phải thật vậy ko. A bên ngoài lúc có bạn bè hay người khác thì hay nói với hoạt ngôn lắm, nhưng khi một mình hay với e thì lại khác, lạnh lùng với nhìn khó tính lắm. Nhìn biểu hiện và suy nghĩ của a ấy như vậy có khi nào a bị trầm cảm ko ạ? Hay là do e nghĩ quá?...



Chốt vấn đề là e có nên ctay ko, e thì nghĩ về việc này nhiều lần rồi mà ko làm đc, bởi e thương a ấy quá, vì a là người khiến e có nhìu cảm xúc yêu lắm, trước đó e có quen 1 người rồi nhưng ko như vậy.


Mọi người cho e xin ý kiến về chuyện này nha, e đang rối lắm... :( E cảm ơn ạ!