Mỗi lần em vào mục tâm sự là em lại thấy hoang mang. Em thì chưa "chống lầy" nhưng cũng sắp phải đến lúc đó rồi. Em thấy có nhiều anh chị ở trên này lấy nhau được khoảng 1,2 năm đã ly thân hay ly dị rồi. Nhiều người lấy nhau rồi mới không ngờ chồng em thế này... không ngờ vợ em thế nọ... thế yêu nhau suốt mấy năm trời mà mình không thể nhận biết ra được những "đức tính" đó của đối phương ạ? À, em quên một lý do nữa rất quan trọng đó là Ngoại Tình:Sick:


Em biết là yêu và lấy là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau, nhưng chẳng lẽ lại khác nhiều đến thế sao ạ? Trước khi quyết định lấy một người cần phải xem xét những yếu tố nào ạ? Tính tình hợp nhau đã đủ chưa ạ? Liệu các yếu tố về gia đình bên kia có quan trọng không ạ? Mong được anh chị truyền cho lớp trẻ chúng em một chút kinh nghiệm ạ :Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose: