Thân gửi các anh chị thông thái!


Cả tháng nay e có tâm sự trong lòng, canh cánh mãi mà không biết phải hỏi ai. Hỏi người quen thì ngại. Em đưa câu chuyện của mình lên đây hi vọng mọi người có thể tư vấn giúp em. Chuyện là thế này: E năm nay 25t. Bạn trai e 29t. E và bạn trai đã yêu nhau đc gần 7 năm. Nói sơ quan về chuyện tình của mình, e cảm thấy chàng trai e yêu là 1 người đàn ông rất tuyệt vời. Ty của bọn e trải qua rất nhiều sóng gió, yêu nhau lâu vậy mà vẫn chưa cưới đc, đến lúc ổn định chuẩn bị cưới thì bố a ấy bệnh nặng qua đời, giờ lại phải chờ đợi thêm 2 năm nữa. Anh ấy lo lắng và yêu thương em không tính toán và vô điều kiện. E cũng yêu anh ấy vô cùng. Chỉ có 1 điều làm em băn khoăn, suy nghĩ cả tháng nay. Đó là bọn e vẫn chưa làm chuyện đó. Việc này là bởi ngay từ những ngày đầu yêu nhau, e luôn nói với a e muốn giữ gìn cho đến ngày cưới. A ấy tôn trọng và không đòi hỏi nhiều. Đương nhiên bọn e vẫn ôm hôn, âu yếm nhau nhưng chưa bao giờ vượt quá giới hạn. Cách đây hơn 1 tháng e vẫn thấy điều đó là bình thường. Cho đến mới đây e vô tình nghe đc quan điểm của mọi người về việc quan hệ trước hôn nhân và hầu hết mọi người đều cho rằng yêu nhau lâu mà k làm chuyện đó là bất bình thường. Và nếu e nói ra rằng em đã yêu 7 năm và vẫn còn trinh có lẽ họ sẽ lăn ra cười và nói rằng chuyện cổ tích, rồi đạo đức giả, rồi người yêu em có vấn đề.....


Vì thế nên hôm trc e có hỏi người yêu e hay là mình làm chuyện đó đi a. A cười nói e tự nhiên bị làm sao. Vì trước giờ e vẫn luôn nói với a về chuyện sẽ giữ gìn đến khi cưới. Bây giờ e nên như thế nào hả mọi người. Có nên làm chuyện đó không khi mà tận 2 năm nữa bọn e mới cưới. E rất sợ, sợ đau, sợ có e bé, sợ nhiều thứ nữa...


Nhưng e cũng nghe nói việc hòa hợp chuyện đó rất quan trọng, không thử làm sao biết được có hợp nhau hay không? E không biết sao nữa. Mong mọi người cho e 1 lời khuyên.