Cả nhà thân mến,


Hôm nay em lại có chuyện cần tới sự giúp đỡ của cả nhà mình đây ạ, đặc biệt là các anh chị có kinh nghiệm và các bậc cô chú lớn tuổi. ( Em năm nay 25 tuổi ạ)


Mong cả nhà giúp em lời khuyên và cách giải quyết vấn đề này của con bạn thân em.


Thời gian này em cũng khá bận rộn lo cho đám cưới của em, nhưng con bạn thân nhất của em nó cũng đang rồi bời vì chuyện của nó. Em rất muốn giúp và bên cạnh nó lúc này. Chuyện của nó nghe tưởng đơn giản (vì trên Wtt này cũng đã có nhiều trường hợp còn phức tạp hơn), nhưng lại rất khó để người trong cuộc quyết định, và điều đó vô cùng quan trọng với nó.


Chuyện về tình yêu của nó với 1 anh chàng cũng đàng hoàng. Chỉ khác là về tính cách và quan điểm của 2 đứa nó mâu thuẫn nhau quá. Yêu nhau được 8 năm, cả 2 đều có thể nói là mối tình đầu của nhau. Nhưng con bạn thân của em nó lụy hơn nhiều ạ. Bằng chứng là tụi nó hay cãi nhau lắm. Mà mỗi lần có xích mích, cãi nhau là con bạn thân em toàn bị lép vế và thường hay phải xuống nước và chấp nhận ngậm ngùi mà yêu tiếp. Thực ra, chuyện không phải ghê gớm đâu ạ.