Mình yêu any sắp được 5 năm r..khi xưa 2 đứa còn đi học k dẫn mình về nhà chơi dù với tư cách là b bè bao giờ cả..Mình đang đi học, cũng k đòi hỏi j chuyện đó, mà thật ra mình còn ngại về nữa. Nhưng mỗi lần 2 đứa cùng lên HN là a cứ dấu giếm gia đình là lên cùng mình. 1 lần, a zai a ấy lai a ấy ra bắt xe, mình đợi xe trước r, a ấy sợ a zai nhìn thấy mình nên bảo mình vào trong nhà, đợi a ấy đi r mới ra. Mình rất bực, sao phải dấu giếm như thế. R cũng kệ. Lần khác, 2 đứa đi xe máy lên, nhưng chuyện đã k có j để nói nếu 2 đứa k phải tạt qua chỗ a zai a ấy để lấy đồ. Vậy là mình đứng 1 chỗ xa xa đợi và a ấy vào 1 mình. Mình giận lắm, tím mặt vào. Nhưng kệ, biết mình giận và cố gắng tỏ ra bình thường để a phải suy nghĩ. Cũng có lần 2 đứa vì chuyện này mà cãi nhau.
Bio thì 2 đứa mình ra tr dc 1 t.gian r, 2 nhà cũng biết chuyện, k phản đối mà cũng chẳng ủng hộ, mình thì muốn ny dẫn mình sang giới thiệu để có j dễ qua lại. Nhà a ấy có chuyện j mình k sang thì ngại, mà sang thì với tư cách j?
Các mẹ tư vẫn giúp mình với. Mình cứ rối hết lên, mình lại là đứa hay suy nghĩ nữa, cứ suy nghĩ r buồn này nọ, ảnh hưởng đến t.cam lắm