Yêu nhau 5 năm nhưng người yêu không muốn cưới!
Chào mọi người!
Em là thành viên mới của diễn đàn. Em đang có một vấn đề rất khó nghĩ, mong được các chị là người đi trước có kinh nghiệm chia sẻ, và cho em lời khuyên.
Em năm nay 25 tuổi còn người yêu em 28. Chúng em yêu nhau đã được gần 5 năm. 2 đứa khác quê nhưng hiện đều đang làm việc tại Hà Nội với mức thu nhập trung bình.Tình yêu của chúng em đã trải qua nhiều biến cố, nhưng cả hai luôn biết cách nhường nhịn nhau nên tình cảm đến giờ vẫn rất gắn bó. Tuy tình yêu không còn nồng nàn như lúc mới yêu, nhưng đến tuổi này, em cảm thấy cả hai đều đã rất chín chắn trong tình cảm, vậy nên giữa chúng em không hề xảy ra mâu thuẫn gì, tình yêu cứ bình lặng trôi đi như thế.
Em là con gái lớn trong nhà nên mẹ em rất mong em sớm ổn định việc chồng con cho mẹ yên tâm. Em cũng nghĩ nếu xác định đến với nhau thì 2 đứa tốt nhất nên quy về một mối, tuy kinh tế hiện nay chưa khá giả gì nhưng khi đã là một gia đình, cả 2 sẽ có động lực thúc đẩy để cố gắng tích lũy cho tương lai. Chứ cứ mỗi đứa trọ mỗi nơi, lương ai nấy tiêu như thế này thì đến bao giờ mới ổn định.
Em là cô gái không xinh đẹp sắc nước hương trời nhưng có ngoại hình xinh xắn, tính cách lạc quan, vui vẻ, khéo léo nên cũng có nhiều người theo đuổi. Người yêu em có thể không đẹp trai, không giàu có, không lãng mạn ga lăng như họ, nhưng em luôn ý thức anh là người chân chất, thật thà, và đặc biệt rất chung thủy và yêu em nên em luôn trân trọng và từ chối tất cả những người đó. Đến thời điểm này, em thực sự mong 2 đứa sẽ đi đến 1 cái kết đẹp là kết hôn. Em cũng hiểu sau khi cưới sẽ có rất nhiều áp lực về kinh tế, nhưng em tin khi cả 2 cùng có động lực lo cho gia đình thì sẽ tốt hơn là cứ sống cho qua ngày mà không có một ý niệm nào tới việc tích lũy cho tương lai như thế này.
Trái lại với em, người yêu em rất sợ cuộc sống hôn nhân, cứ nói xa xôi đến chuyện gia đình thôi là anh kiếm cớ lảng sang chuyện khác ngay. Em cũng nhẹ nhàng dò hỏi ý anh, thì anh nói anh chưa sẵn sàng cho cuộc sống hôn nhân, anh thấy trách nhiệm gánh vác một gia đình rất áp lực và anh chỉ muốn cứ tự do tự tại như thế này, không muốn phải lo nghĩ gì thêm nữa.
Nghĩ mà em thấy nản quá. Khi yêu nhau cả hai phải cùng chung chí hướng mới mong có tương lai tốt đẹp. Vậy mà người yêu em lại có tư tưởng sống ngày nào biết ngày đấy như thế này, thực sự em thấy rất khó nghĩ.
Em mong các chị, các bạn cho em những lời khuyên chân thành ạ!
Em cảm ơn mọi người đã dành thời gian đọc tâm sự của em!