Mình và ng yêu đã yêu nhâu từ năm 2009 tới nay. Mấy hôm trước mình mới phát hiện a và ng yêu cũ thường xuyên liên lạc trên face. Hai người học chung cấp 3 và có quen nhau 1 thời gian. Từ năm 2013, 2 người đã nhắn tin yêu dương với nhau. Dọc tin nhắn thì người đó không biết a đã quen mình. Thường xuyên nhắn tin hỏi han, hẹn hò. Dù a ở Sai gòn còn ng đó ở CM, quê a. Nhưng tết hay nghỉ lễ cũng nhắn tin hẹn hò để về chung. Mình buồn lắm.


Đầu 2014, có lẽ vì hình ảnh mình và a đc bạn bè đăng trên face nhiều nên a có nt nói với ng đó đã có người yêu. Nhưng a nói chuyện vẫn tán tỉnh và làm ra vẻ mình chẳng quan trọng. A nói vì ng đó ko yêu a nên a phải đi tìm ng khác. Mình rất đau.


Khi biết mình biết chuyện thì a nói đó chỉ là mối tình đầu, a nói xin lỗi, nói chỉ yêu mình thôi. Nhưng a lại nói tình cảm với ng đó "chỉ hơn tình bạn một chút thôi nhưng chắc chắn không phải là tình yêu". A nói khi nhìn thấy mình khóc thì a biết mình là quan trọng nhất với a. Mình thật sự rất giận, hận a và ng con gái đó, và đã khóc rất nhiều trong mấy ngày qua.


A xin lỗi mình và nói rất nhiều rằng mình là người quan trọng nhất với a, ko có mình cs của a sẽ chẳng còn j nữa... A hữa sẽ ko bao giờ liên lạc hay gặp người con gái đó nữa, a đưa pass face cho mình và nt trên face cho ng đó là ko liên lạc với nhau nữa vì a ko muốn người yêu a buồn. Rồi nói tạm biệt ng đó. A cũng nói sau này đi đâu về quê hay đám tiệc có thể có ng ấy xuất hiện a sẽ đưa mình đi cùng. Nhưng ng ấy đã đi du học nhật mấy ngày trước rồi. Mình ko biết có nên tin những j a nói. Buồn lắm. Tình cảm với a vẫn còn rất nhiều nhưng lại cảm thấy ko thể tin tưởng.


Rất mong mọi người cho mình lời khuyên nên làm thế nào?