Yêu nhau 4 năm, bị người yêu phản bội, em có nên tha thứ
Chào cả nhà.
Mình đọc web trẻ thơ đã lâu, nhưng nay mới đăng ký vào diễn đàn để viết lên tâm trạng của mình. Mong mọi người cho mình lời khuyên.
Hiện giờ mình đang rất buồn và thất vọng về người yêu mình.
Mình là bạn thân với em gái anh. Mình yêu anh từ năm thứ hai đại học, đến thời điểm này đã được 4 năm. Hai đứa mình ra trường cùng nhau. Vì xác định cưới nhau nên cả hai đều về quê làm việc. Mình đi dạy xa nhà nên vẫn phải ở trọ cuối tuần mới về nhà. Hai đứa đều đã ổn định công việc, cả hai gia đình đều đã tính đến chuyện cưới xin từ đầu năm, nhưng anh bảo bọn mình mới ra trường cần tập trung cho công việc, anh cũng còn trẻ chưa muốn kết hôn chờ sang năm. Từ khi đi làm mình thấy anh vẫn một mực yêu thương mình, song anh cũng thay đổi quá nhiều từ lối sống đến cách nghĩ của anh. Mấy tháng nay anh không còn quan tâm tới mình như trước. Mình cảm nhận rõ ràng điều đó. Buổi tối mỗi khi mình gọi điện máy anh đều bận. Mình hỏi thì anh bảo nói chuyện với bạn bè, chuyện công việc. Tối nào cũng nói chuyện mấy tiếng. Mình đã nhiều lần nói ý với anh, cũng đã tâm sự cả với chị gái và em gái của anh. Gần đây có một người lạ gọi điện và nhắn tin cho mình biết, anh đang qua lại hẹn hò với một cô bạn đồng nghiệp. Mình đã nói chuyện thẳng thắn với anh thì anh thừa nhận anh có dành tình cảm cho người đó. Anh bảo mình rằng con trai ai chẳng thế, nhưng anh vẫn yêu mình, anh chỉ xác định lấy mình làm vợ. Mình cũng đã gọi điện và nói chuyện với người con gái đó. Bọn mình nói chuyện với nhau rất lịch sự, cô ấy kể với mình tất cả mọi chuyện. Cô ấy biết tất cả mọi chuyện, chuyện anh yêu mình, chuyện cưới xin của bọn mình. Cô ấy bảo khi bắt đầu với anh, biết anh có mình cô ấy đã quyết định dừng lại chỉ xem nhau như bạn bè đồng nghiệp. Anh đã cầu xin cô ấy cho anh thời gian và cơ hội. Cô ấy đã cho anh thời gian, anh vẫn không quyết định được nên cô ấy chia tay, anh vẫn cầu xin cô cho anh thời gian. Tình cảm của họ vẫn tiếp diễn, sau đó anh nói với cô ấy anh sẽ đến với mình. Họ đã không liên lạc với nhau một thời gian ngắn, rồi anh lại chủ động quay lại xin cô ấy tha thứ, anh bảo anh không thể không quan tâm tới cô ấy, anh không quên được cô ấy. Trong thời gian họ yêu nhau ngày nào anh cũng đưa đón cô ấy đi làm. Ngày nào anh cũng đi làm về muộn, anh nói với mình là do công việc, mình đã tin tưởng anh ấy nên không nghi ngờ gì. Anh công khai chuyện tình cảm với cô ấy ở cơ quan. Còn mình thì chưa một lần anh giới thiệu với cơ quan anh. Anh còn nói đến chuyện cưới hỏi và có con với cô ấy. Họ sẽ xây dựng một gia đình như thế nào. Anh còn hỏi cô ấy muốn anh chọn tình (cố ấy) hay chọn nghĩa (là mình). Quan niệm sống của cô ấy khá cởi mở với con trai. Cô ấy muốn anh tự quyết định đi hay ở, hạnh phúc phải được xây dựng từ hai phía, cô ấy sẽ không níu kéo để anh phải khó xử. Ngày sinh nhật anh nói dối mình đi với mọi người ở cơ quan nhưng thực ra anh đi chơi cùng cô ấy. Khi biết chuyện mình đã rất sốc, mình thất vọng về anh, không còn chút niềm tin nào với anh. Mình nói chia tay với anh thì anh quay lại xin mình tha thứ, a nói a sai rồi, đó chỉ là phút yếu lòng của anh. Mình đau khổ, dằn vặt bản thân, mình hận anh. Vì tình yêu 4 năm, vì tình cảm của mình mình đã tha thứ cho anh và cũng cho mình một cơ hội, anh hứa sẽ không qua lại với cô ấy nữa. Hôm rồi cô ấy bảo muốn gặp mình nói chuyện. Mình đã đi gặp cô ấy, mình thấy cô ấy là một cô gái mạnh mẽ, kiêu ngạo, tự tin, cũng rất yêu anh. Anh là mối tình đầu của cô ấy, tất cả tình cảm cô ấy dành hết cho anh. Cô ấy không có ý tranh giành với mình. Cô ấy gặp mình để tìm câu trả lời cho nhưng câu hỏi của cô ấy. Mình lại một lần nữa thất vọng về anh, khi anh hứa thay đổi, không liên lạc với cô ấy nữa vậy mà hơn một tháng nay họ vẫn liên lạc với nhau, vẫn nói những lời yêu thương với cô ấy. Niềm tin của mình với anh đã không còn nữa. Anh nói anh cần mình, mình quan trọng với anh, anh sẽ lấy mình. Cả hai gia đình cũng đã chuẩn bị để nói chuyện người lớn. Mình có nên lấy anh không khi mà anh và cô ấy vẫn còn tình cảm với nhau, anh và cô ấy ngày nào cũng gặp nhau.