Yêu nhau 4 năm, 29 tuổi người yêu nói chưa thể cưới, lý do thì không thể chấp nhận được mong mọi người chia sẻ
Chào mọi người,
Mình và người yêu yêu nhau được 4 năm, trong 4 năm đó cũng có lúc buồn, vui nhưng quả thật giờ đây mình rơi vào bế tắc. Khi bạn bè lần lượt từng người đã yên bề gia thất thì mình lại ngậm đắng cay chia tay người yêu, yêu nhau 4 năm nhưng anh chưa 1 lần nghiêm túc nói về chuyện cưới xin, khi mình thu hết can đảm để nói thì cũng chính là lúc sóng gió thật sự đến, bạn bè anh tuy mình không thân nhưng bạn anh đã từng khuyên mình nên bỏ anh để tìm tình yêu khác lúc đó mình cũng nghĩ vậy nhưng anh níu kéo rồi hứa đầu năm nay cưới, vì vẫn còn yêu anh và thật ra anh cũng là người tốt nên mình lại đợi anh, đến cuối năm trước anh lại nói anh chưa thể cưới vì năm nay anh trai anh làm nhà bố mẹ phải lo cho anh trai khi đó mình nhất quyết chia tay vì lý do đó mình không chấp nhận được. Rồi anh lại níu kéo nói cuối năm nay cưới và giờ thì anh lại nói chưa thể cưới. anh lo sợ cưới về chưa đủ kinh tế, anh sợ phải đi thuê nhà, nhưng những lý do đó mình đâu thể chấp nhận được vì mình biết anh có 1 khoản tiền tiết kiệm và chúng mình đều cv ổn định tuy lương không cao nhưng không đến nỗi thiếu thốn khi lấy nhau. Khi sóng gió đến với mình thì bên cạnh anh có 1 vài người con gái trẻ hơn mình thích anh, anh nói không thích họ nhưng liệu mình có thể tin được không? Mình nghĩ khi con người ta thay đổi thì khó lòng mà quay lại và mình đã chấp nhận buông tay, đau khổ, buồn tủi mỗi tối mình lại khóc một mình nghĩ thương cho mình vì quá tin tưởng mà làm mất bao nhiêu cơ hội. Trong lúc này cũng có người tiến đến nói yo mình và muốn cưới mình nhưng mình không thể vì mình không thể đến với họ khi mà lòng mình còn quá bối rối mình sợ lấy người mình không yêu còn khổ hơn. Giờ đây mình không biết tâm sự cùng ai vì bạn bè và người thân cũng đã nói nên chia tay người ấy vì họ không xứng đáng với tình cảm của mình. Xin mọi người hãy cho mình lời động viên để mình sớm vượt qua cơn bão lòng và sớm lấy lại những bình yên trong tâm hồn. Cảm ơn tất cả mọi người