E buồn lắm mấy chị ơi , không bao giờ e nghĩ cuộc đời e lại gặp chuyện như vậy, e đọc trên mạng nhan nhản ra thôi nhưng không tin giờ thì e gặp r.
E gặp a tình cờ thôi , cách a làm quen với e rất ấn tượng nên ngay từ đầu e đã chú ý đến a. E thì cũng thuộc dạng dễ nhìn thôi, k quá xinh nhưng cũng k phải k ai theo. Tìm hiểu nhau và yêu nhau cũng nhanh lắm , e thì nghĩ sét đánh e mấy chị ạ hihiO:-) .Nói sơ qua về gia cảnh, gia đình e hơn gia đình a khá nhiều ,vậy nên cũng chẳng phải vì a đẹp trai , giàu có gì đặc biệt mà e yêu đâu, tất cả đều rất bình thường và a là một người CÔNG AN . E chẳng va chạm nhiều bên ngoài nên e cứ nghĩ công an thì là người tốt , đây là điều sai lầm nhất trong cuộc đời của e.
Khi tìm hiểu a , e thấy a rất thật thà, chuyện gì dù xấu xa cũng kể e nghe, nhà e thì khá gần nhà a nhưng e học xa nhà nên chỉ đt là nhiều, khi được nghỉ làm a sẽ thăm e , thi thoảng e về nhà ,a đến nhà e chơi. Tụi e quen nhau nhưng ba mẹ e không biết chỉ nghĩ là đang tìm hiểu nhau thôi, e cũng ngại tâm sự. Vì e cũng hay dẫn bạn về nhà nc chơi nên ba mẹ e k để ý nhiều.
A thương e quan tâm e , e có cảm nhận được nhưng bên cạnh đó a cũng liên tục nói với e yêu thì phải tin, phải cho .Lúc đầu e phản ứng ghê lắm, tán a rất mạnh , chửi a rất nhiều .Trước đây e cũng có btrai nhưng 2 đứa điều biết kiềm chế và ít nhất anh kia cũng k nc kiểu như đang dụ dỗ e như a. Bắt đầu từ đó e đã có những suy nghĩ tiêu cực hay là a đang chăn e hay ham tài sản nhà e .Nhưng a nói nếu e không tin a kêu ba mẹ vào xin hỏi cưới e, đợi e ra trường thì làm đám, chỉ sợ gia đình e chê k chịu a rồi thì tìm hồ sơ lí lịch nhà e rất kĩ vì a nói a muốn chắc chắn 2 đứa đến với nhau được vì công an xét rất khó .Những ngày lễ lớn a đều hẹn e đi chơi nhưng e k về được, a thì k đi thăm e được vì phải trực ở khu vực chỉ được đi vòng vòng đó .Bất cứ giờ nào e ntin hay đt a đều trả lời nên e rất tin a .Lâu lâu mới gặp nên cũng muốn bên nhau nhiều hơn nên e vào nhà nghỉ với a, trước đó a đã hứa với e là k làm gì e ,a nói e biết nhà biết cơ quan của a nên e yên tâm đi , k lẽ vì chuyện đó mà a bỏ tương lai của mình. E tin rồi a k thực hiện lời hứa , e chống cự k nỗi vậy là e đã qh với a.
Sau đó a vẫn thương vẫn quan tâm e , e lại trấn an mình .Nhưng rồi đến một ngày mẹ e đt xuống hỏi e còn qua lại tìm hiểu với a không , e nói vẫn nc bình thường. Mẹ e nc với bạn mẹ là sếp a thì biết qua tết này a đám cưới r, người a cưới a đã quen rất lâu, bạn bè cơ quan hay xung quanh đều biết , lúc e biết chỉ còn cách tết 3 tuần. Vậy mà a nói tết về a sẽ chở e về nhà . E thật sự suy sụp, e k hiểu chuyện gì xảy ra hết, e k nghĩ a dám gạt e vì ba e làm cơ quan cách cơ quan a chỉ vài bước đi nhưng ba e k chung ngành nên k biết gì nhiều về nhau. Nhà cũng cách nhau k xa tại sao a lại gạt e như vậy.
E đt a k nghe, a nói e ntin đi. E hỏi a đúng sự thật không, a chỉ nói a xloi e, a không muốn làm e buồn, a k nghĩ sẽ cưới gấp vậy , a thương e thật nhưng ngta cũng k thể bỏ, a sợ nta tự tử. E đã rất buồn, mẹ e là người tâm lí đoán được nên hỏi phải e đã ngủ với a ko? e thừa nhận ,mẹ e mời a về nhà nc , cho a lựa chọn nhưng trong từng câu chữ e nghĩ a đã k chọn e, sau này thì a giải thích vì mẹ e nói như kiều a chọn e thì cũng k đc gđ e chấp nhận. cho a lựa chọn giữa sự nghiệp và cưới vợ nếu a cưới vợ mẹ e sẽ nói sếp cho a bị đuổi việc vì việc làm của a đối với e là không chấp nhận được. Cuối cùng a chọn sự nghiệp
Sau đó vài ngày e chủ động liên lạc với a thì a lại năn nỉ e kêu e xloi gd e dum a, nói lòng vòng nhưng e hiểu a muốn gđ e tha cho a để a cưới vợ. A nói mẹ a bệnh nặng k biết chết ngày nào muốn có cháu, a thật sự k muốn nhưng k thể chọn e , a sẽ vẫn thương e bla bla bla
E thấy quá tổn thương nên đã cắt đứt mọi liên lạc nhưng thật sự e vẫn rất yêu a. Sau đó như 1 cái duyên nhà e gặp 1 bé gái 17t thôi nhưng đã có con đc 2 tháng. Mẹ e tâm sự qua lại sau đó kể lại e nge thật sự e như chết đứng, 80% đó là con của a nhưng e đã k muốn tìm hiểu tới cùng vì sợ bé gái đó buồn. Người vứt bỏ nó và con nó có thể là a cũng có thể là trùng hợp nhưng linh tính e bảo đó là a, nhìn đứa trẻ rất giống a .E gái đó rất dễ thương , chấp nhận nuôi con mà k cần a, vì a k wan tâm gì cả, con a a cũng k thèm nhìn, ngày nó đẻ đứa bồ thứ n nào đó đt cho nó nói a đang nằm ngủ với nó, nếu e là bé gái đó e đã chết r nên e cảm thấy nó rất mạnh mẽ.Nếu mẹ a muốn cháu thì cháu đó sao a k nhận. E hỏi thăm xung quanh người ta nói mẹ a bthuong , k bệnh j cả , a lại nói mẹ bệnh, bệnh k lẽ đi la làng cho người ta biết.
Một vài lần chị e gặp a chở ai đó ngoài đường, e nghe mà tim đau nhói . Thật sự e không biết a có bao nhiêu bgai nữa nhưng điều e thắc mắc tới giờ là lúc nào e đt a cũng nghe máy dù tối hay sáng k theo trật tự nào cả. Vợ tương lai của a đâu ,sao a có thể giấu hay vậy.
Gần đây a liên lạc với e, nói nhớ e và muốn gặp e. E hỏi a muốn mối quan hệ mình là gì? A trả lời mình bên nhau ,trọn vẹn với nhau là được, e đừng quan tâm lời ngta nói. Nói thẳng ra là a muốn e làm tình nhân , làm vợ bé sau ngần ấy chuyện xảy ra. Mấy chị chửi e sao cũng được , có lúc quẫn trí quá e lại nghĩ hay cứ làm vậy vì e còn quá thương a ( bây giờ a vẫn chưa lấy vợ nhưng tương lai chắc chắn có ) nhưng có lúc e lại nghĩ tại sao phải hi sinh như vậy, thấp hèn như vậy , làm người thứ 3 như vậy. Người ta làm bé khi được thương yêu nhiều hoặc được lợi ích nói thẳng ra là ăn sung mặc sướng , có tiền bạc , nhà cửa còn e chấp nhận thì sẽ được gì ? Không gì cả
Em cô đơn và quẫn trí quá, k tâm sự với ai được, mấy chị chửi e đi cho e sáng mắt ra :((