Chào mọi người.


Em là con trai năm nay 27 tuổi. 2 năm trước khi đưa chị gái đi làm tóc làm móng, em có gặp một cô gái tên là Q làm ở tiệm tóc đó.


Q xinh xắn, nói chuyện rất hiền lại pha chút ngây thơ, làm em để ý. Chị em bị tật nên khó đi lại, nhưng lại rất thích đi làm tóc nên cứ khoảng 1 hay 2 tuần em lại chở chị em đến cái tiệm ấy. Q làm cũng có nghề nên chị em rất thích, cứ đến tiệm đó là kêu Q làm. Em cũng vì vậy mà hay bắt chuyện với Q, những chỉ đôi ba câu bâng quơ qua lại không có gì đặc biệt.


Khoảng 6 tháng sau, em bắt đầu nảy sinh tình cảm với Q, bắt đầu nghĩ tới cô ấy ngày một nhiều hơn. Rồi em nhận ra là em đã yêu lúc nào không biết. Em bắt đầu nhắn tin, gọi điện cho cô ấy, rồi lên kế hoạch làm cho cô gái này trở thành của mình.


Em trước giờ chỉ yêu có một lần lúc 20 tuổi, mà hồi ấy mối tình đầu của em thích em trước cơ, nên kinh nghiệm của em gần như không có. Lúc còn sinh viên em cũng hay đọc mấy cái bí kíp này nọ trên mạng, nhưng không hiểu sao lúc đó lại quên sạch đi mất. Em đến với cô ấy bằng cách mà mọi người hay gọi là "chân thành" hay dùng từ khác là "gà công nghiệp". Em săn đón, chiều chuộng, quà cáp cho Q. Mất nhiều công sức, tiền bạc, nhưng yêu mà, tính toán chi, miễn không vượt quá khả năng là được.


6 tháng sau, em tỏ tình. Q gật. Thế là gọi nhau bằng người yêu.


Rồi em muốn tình cảm tiến xa hơn. Nắm tay, ôm eo, hôn má nhưng chỉ dừng ở đó. Em hôn môi thì Q quay mặt đi, nên đành dưn. Lúc đó em tặc lưỡi, thôi kệ yêu mà, từ từ rồi cháo mới nhừ. Đi chơi với Q là vui rồi. Tìm hiểu thì em biết Q ở quê lên, nhà nghèo lắm, cha Q có vợ khác bỏ mẹ con Q một mình. Em càng thương Q nhiều hơn, muốn là người bù đắp lại cho cô ấy.


Quán đó thỉnh thoảng chị em cũng nhờ người khác làm tóc giùm vì Q bận, nên chị em có quen thêm mấy người thợ khác. Phụ nữ mà, tám đủ chuyện. Chị em biết em quen Q nên cũng hay lân lạ hỏi mấy chị kia thêm ít thông tin về em ấy. Và qua những câu chuyện vu vơ ấy, chị em nghe được là trước khi làm tóc nữ, Q làm "tóc nam".


Em có nghe về tóc nam, gọi cho sang chứ chính chỗ kích dục thì đúng hơn. Em thì không tin, Q hiền thế cơ mà. Nhưng rồi cũng lên đường đi tìm hiểu. Lấy được địa chỉ tiệm hớt tóc nam hồi trước Q làm, em vào đó làm khách. Vào đó một cô gái dắt em vào phòng riêng khóa cửa lại. Em hơi chột da, bắt đầu tưởng tượng lung tung. Rồi giả vờ là em đang tìm em Q. Sau khi nghe em miêu tả, gái làm cho em nói xác nhận làm em Q hồi trước làm ở đây khoảng hơn 1 năm, rồi nghỉ.


Em bần thần cả người. Em gái kia thì không hiểu, cứ bắt đầu công việc. Gái tắt đèn rồi cởi hết quần áo gái đang mặc ra. Em nhìn gái không nói nên lời, cứ tưởng tượng ra cái cảnh Q cũng đang trần truồng nằm phục vụ cho một ông già nhăn nheo nào đó, còn ông già đó thì mặc sức dày vò cái thân thể mà em tôn thờ kia.


Em run lên, đi về, quá đủ rồi.


Tính tiền hết 300k. Rẻ rúng quá. 1 năm đó bao nhiêu đàn ông đã dày vò em rồi hả Q? Còn anh tôn thờ giữ gìn cho em để làm gì vậy?


2 năm trước còn trẻ con lắm. Lửa bốc lên đầu. Em gọi Q ra, cô ấy từ chối mãi rồi cũng thú nhận. Em thấy như bị mình bị phản bội vậy. Cô ấy giả ngây giả thơ với em. Em nói chia tay.


Sau đó mấy ngày em nghĩ lại, cô ấy đi làm vì hoàn cảnh? Mình có thể bỏ qua không? Một nữa em cảm thấy muốn thông cảm, nữa còn lại ức lên tận cổ, thấy như bị lừa dối phản bội. Làm sao em có thể yêu cô ấy theo cách em đã từng yêu nữa, làm sao em có thể nhịn được nữa làm sao em tôn trọng thân thể Q được nữa. Chi bằng quên đi.


Sau đó là một chuỗi ngày khó khăn, em mượn rượu để ngủ. Cứ thỉnh thoảng là cảnh cô ấy phục vụ một thằng nào đấy lại hiện ra, rồi thắng đó vứt tiền vào mặt cô ấy. Còn cô ấy quay mặt lại với em nở một nụ cười ngây thơ nhưng tay vẫn cầm tiền.


Em say triền miên đến lủng bao tử. Bữa đó lại say lại, té xe rụng mất cái răng hàm. Đi cấp cứu luôn. Nhưng sau bữa đó em bắt đầu dần dần hồi phục. Em cố gắng quên, nhưng gần 1 năm sau chưa quên được.


Mấy bữa nay đọc bài bọn chân dài bán dm kiếm 1000, 2000 obama, em Q lại hiện về rõ mồn một. Em còn yêu cô ấy, nhưng không thể yêu cô ấy theo cách mà cô ấy muốn được nữa. Có phải em quá ích kỉ?