Chào tất cả các bạn trên trang Web trẻ thơ. Mình đã đọc rất nhiều bài viết và cả các tâm sự của các bạn trong suốt thời gian qua .Hôm nay mình muốn kể ra câu chuyện của mình rất mong các bạn giúp mình .Gỡ rối cho mình vì mình thật sự mình không biết nên làm thế nào


Mình là con thứ 2 ,nhà mình có 3 chị em gái. Mình lấy chồng sớm nhất nhà ,mình đã rất yêu chồng mình nhưng số phận không mỉm cười với mình.Chồng mình mất trong một tai nạn để lại cho mình 1 đứa con 4 tuổi và một đứa chưa kịp chào đời .Mình suy sụp ,lo lắng cho những ngày tháng sau này.Một mình mình phải nuôi dạy 2 đứa trẻ nhỏ trong khi đấy nghề nghiệp của mình lại bấp bênh.Gia đình bên nhà chồng cũng khó khăn nên không giúp được gì nhiều . Rồi đứa bé thứ 2 cũng chào đời trong lòng mình chỉ có sự sợ hãi và lo lắng . Hai đứa nhà mình lại thường xuyên đau ốm nên việc chăm sóc 2 con cũng làm mình rất vất vả .Trong suốt thời gian đấy anh L vẫn luôn quan tâm hỏi han ,chia sẻ với mình .Nhiều lúc anh ấy ngỏ ý muốn giúp đỡ mình về tiền bạc để mình đỡ vất vả nhưng mình không nhận lời. Anh L là người yêu cũ của chị gái mình.2 anh chị ấy yêu nhau được hơn 8 năm nhưng do có khúc mắc nên đã chia tay nhau và chị gái mình đã có gia đình và cũng đã có cháu . Lúc đầu mình chỉ xem anh L như anh trai mình nhưng đứng trước sự quan tâm chăm sóc của anh ấy mình cũng cảm thấy có tình cảm với anh ấy.Bây giờ đứa thứ 2 của mình đã hơn 3 tuổi ,anh L cũng rất quan tâm chăm sóc mình . Anh ấy bảo rằng anh ấy cũng có tình cảm với mình ,rất yêu và thương mình .Anh ấy muốn thay thế bố 2 đứa trẻ chăm sóc nuôi nấng chúng nên người.


Mình cũng yêu anh ấy nhưng mình lại rất lo lắng và do dự về chuyện của anh L với chị gái mình. Mình biết nếu con cái của mình được anh ấy dạy dỗ thì mình sẽ vơi đi rất nhiều gánh nặng vì anh ấy là người tốt , kinh tế ổn định


Giúp mình với mình đang rất phân vân và lo lắng có nên nhận lời lấy anh ấy không


Cảm ơn mọi người nhiều