Yêu người vô tâm thật khổ các anh chị ạh.


Em là 1 thằng đàn ông ở cái tuổi 25, nhưng lại sống hơi nhiều tình cảm quá . Cũng như bao người khác, em cũng có bạn gái. Nhưng bạn gái em hơi " vô tâm ".


Nhiều lúc xa nhau, không gặp nhau cả 3,4 ngày... chỉ mong chờ 1 có tin nhắn " em yêu anh" hay " em nhớ anh " vậy là đủ . Nhưng không, không có các bạn ạh...


Đi làm từ sáng đến tối, không có thời gian ban ngày cho người yêu, nhưng tối bữa thì đi với bạn này, bạn khác, bữa thì sinh nhật Sếp với Phòng... Em tin và em yêu người yêu của em, mặc dù em biết cái sự thật rằng trong xã hội hiện đại này, rất nhiều thứ có thể xảy ra...




Em chỉ nghĩ, nếu mình yêu 1 ai đó, mình sẽ muốn quan tâm, muốn ở bên cạnh người đó.


Em chỉ buồn vì có vẻ như chỉ 1 mình em có cảm xúc đó.


Nhưng em cũng là 1 thằng đàn ông, cũng còn bản lĩnh và giá trị của mình. Em không thể mãi mãi chờ cô ấy hoài được.


Em không biết nữa các bạn ạh ?! Không biết người ta yêu mình được bao nhiêu? cần mình nhiều bao nhiêu ?


Em đọc bài ở chuyên mục Tâm Sự của VnExpress mỗi ngày các anh chị ạh. Nó cũng giúp em có nhiều kinh nghiệm và suy nghĩ trong chuyện tình yêu lắm ạh.



Nhu cầu yêu thương và được yêu thương trong một số người phụ nữ rất lớn, khiến ta không thể chối bỏ hay kìm nén. Khi nhu cầu tình cảm đó không được thỏa mãn từ người chồng, tất yếu, một cách bột phát phụ nữ sẽ đi ra ngoài hướng tới nơi đem lại cho họ cảm giác được yêu thương, điều này hoàn toàn đúng cho cả nam giới.


...


Từ trước tới nay em vẫn thả lỏng anh ấy vì tôn trọng khoảng trời riêng của nhau, mà không nhận ra chồng em thuộc dạng người muốn được vợ kiểm soát, hay thậm chí ghen một tí. Anh coi đó là biểu hiện của tình cảm vợ chồng.


source



Em cũng giống như vậy ạh. Em muốn được quan tâm nhiều hơn, muốn bạn gái ghen hơn 1 tí, muốn bạn gái kiểm soát 1 tí ... vì em cảm thấy đó là 1 phần biểu hiện của tình yêu.


Nhưng bạn gái em thì vô tâm, thì bận rộn, mà đã trải qua vài mối tình, nên suy nghĩ về Tình Yêu là tôn trọng tự do cá nhân ... Qua đó, em không cảm nhận được cô ấy yêu em, không cảm nhận được cô ấy cần em .


Cách mà em đang làm là em làm cho mình bận rộn hơn, làm cho mình ít suy nghĩ đến cô ấy hơn, làm cho cô ấy biết là em yêu cô ấy nhưng em không phải lúc nào cũng ở đó, chờ đợi cô ấy mỗi ngày, hết ngày này qua ngày khác, mặc dù ngày nào em cũng muốn gặp cô ấy ...


Em nghĩ cái gì là của mình thì sẽ là của mình. Nếu cô ấy thật sự yêu em, cô ấy sẽ biết cách gìn giữ tình cảm của em , vì thật sự rằng cát tình yêu của em đang nằm trong tay cô ấy, cô ấy đã để nó thật lỏng quá... nó đang chảy dần dần ra ngoài ...


Nếu cô ấy không yêu em, thì 1 ngày nào đó cát tình yêu của em dành cho cô ấy đã chảy hết, thì em cũng ko còn yêu cô ấy nữa, lúc đó chia tay sẽ thật nhẹ nhàng.


Thật sự, các anh chị em, em muốn được quan tâm nhiều hơn... Cô ấy quá vô tâm và bận rộn, thường nếu em ko liên lạc trước, cô ấy cũng chẳng liên lạc với em nữa.. nhiều hôm đi chơi với bạn về, từ sáng đến tối ko 1 sms hay call, khuya về đến nhà, lấy điện thoại soạn 1 cái email ngắn củn.... cô ấy mệt mỏi, và đi ngủ trước.


Em không có cảm giác em bao bọc, che chở cô ấy... Em không biết chúng em rồi sẽ ra sao nữa ...


Cô ấy ko quan tâm đến cảm xúc của em...


Cô ấy ko có bên cạnh em khi em cần cô ấy ...