Em chào các chị. Em đang rất cần những lời khuyên từ mọi người, em buồn lắm ạ... Bao nhiêu ngày rồi ko đêm nào em ngủ được trc 7h sáng cả :(
Em yêu một người. Em và anh ấy đã quen nhau từ rất lâu, cg đc 5 năm rồi, nhưng chỉ là anh em bạn bè bình thường thôi chứ chẳng hề có cgiac j với nhau cả. Trước đây anh ấy là bạn của người yêu cũ em ạ. Lúc em yêu ngyeu cũ của em, thì anh ấy cũng đang yêu một người rất sâu đậm, những lúc buồn cũng hay tâm sự nói chuyện với em. Anh ấy theo em biết là một ng rất chung thuỷ, khi đã yêu ai thì rất sâu đậm có thể nói là lụy tình luôn ạ, nhưng đối với người mà anh ấy không yêu thì anh ấy rất đúng mực, mặc dù anh là 1 ng rất tâm lý, rất ga lăng, rất biết quan tâm đến người khác nhưng em biết là do bản tính anh như vậy, chứ ko fai là vì anh lăng nhăng đâu ạ. Chính vì điều đó nên anh cũng được rất nhiều người con gái thích và theo đuổi. Nhưng anh đã yêu ai thì chỉ biết đến 1 mình người đó thôi. Có một tgian 2 năm trc khi anh ấy chia tay với ngyeu, lúc đó anh ấy cg đg đi du học ở nước ngoài thì anh ấy trở nên bi luỵ và đổ đốn, quá luỵ vào tình yêu ko làm chủ đc cảm xúc nên anh ấy lao vào nhậu nhẹt, say sưa (lúc ở Việt Nam khi anh ấy buồn anh ấy cg thường như vậy), thgian đó anh ấy hay gọi viber cho em để tâm sự, nói chuyện. Thật sự lúc đó em cg nchuyen an ủi như bạn bè vậy thôi, chứ chẳng có tcam j với anh cả. Thgian đó 2 đứa hay nchuyen với nhau, ngày nào anh cg gọi suốt mấy tiếng đồng hồ mặc dù chênh lệch múi giờ. Nhưng rồi em cảm thấy mệt mỏi vì thấy anh lúc nào cg trong trạng thái ko tỉnh táo, say sỉn, em còn cảm thấy phiền nên sau này anh gọi em ko nghe nữa, em tìm lý do này lý do kia để tránh nghe đt của anh. Anh cg có trách em nhưng em nghĩ cg chỉ như anh em thân thiết thôi. Rồi 1 tgian dài 2 đứa ko hề liên lạc với nhau nữa, cũng 2 năm ạ. Vừa rồi em đi ăn với bạn thì em gặp anh ở quán ăn, em ko nhận ra anh dù thấy quen nhưng em ko biết là anh đã về nước. Anh nhận ra em chào em trước, rồi anh qua ngồi với em nói chuyện hỏi thăm vài câu rồi về. Lúc đó em ko nghĩ gì, chỉ cảm thấy anh nói chuyện rất thu hút, có duyên và ở anh có nét gì đó buồn buồn, nhưng cg chỉ nghĩ vậy thôi. Về nhà thi thoảng em có nghĩ đến anh. Vài ngày sau thì anh gọi cho em, hẹn em đi chơi vì quá lâu rồi anh em ko gặp nhau. Đêm hôm đó tụi em đi hát karaoke cùng với vài ng bạn của anh nữa. Mấy anh em cg rất thoải mái với nhau vì trc đây cg thân thiết, hát hò, uống bia đến tận khuya và rồi anh tâm sự rất nhiều chuyện, thì ra sau khi ctay ngyeu trc đây anh cg đã yêu 1ngkhac, và cũng lại yêu rất sâu đậm, trớ trêu hơn là chị ngyeu mới lại là bạn thân của ngyeu cũ anh, cũng là bạn thân của anh từ lúc còn học phổ thông đến khi đi du học cũng đi cùng nhau. Bạn bè anh ở Việt Nam khi biết tin anh yêu chị đó thì ko hiểu lý do vì sao tẩy chay anh ko chơi với anh nữa. Nhưng anh và chị ngyeu t2 cg đã ctay rồi, chị ấy là ng bỏ anh và anh ấy rất đau khổ. Đêm đó anh tâm sự với em rất rất nhiều, và anh ấy nói với em chị ngyeu t2 đó là người mà anh yêu nhất từ trc đến giờ, em ko dám hỏi lý do tại sao chị ctay anh, nhưng em ko hiểu vì sao bỗng nhiên lúc đó em có cgiac rất thương anh và thấy buồn trong lòng. Sau đêm đó em và anh ko liên lạc nhiều, nhưng từ tối hôm đó ngày nào em cg nghĩ đến anh, nhớ anh và rất muốn gặp. Em yêu anh ấy mất rồi. Trong đầu lúc nào cg chỉ toàn hình ảnh của anh, rồi cứ muốn tìm cách gì để giúp anh vượt qua đc nỗi buồn, nỗi đau đó, và còn muốn đc anh yêu như yêu những ng kia... Nhưng em là con gái, ko dám chủ động mà chỉ dám để trong lòng vậy thôi. 1 tháng sau anh vào SG để chuẩn bị bay qua bên kia học tiếp, thì đúng dịp em cg vào SG nghỉ hè. Vào đó ngày nào em cg ngóng chờ xem anh có đt rủ em đi chơi ko vì anh biết em cg vào SG. Thật bất ngờ 1 buổi chiều anh gọi cho em, em ko biết đường SG nên anh đã qua chở em đi chơi, cảm giác hạnh phúc lắm lắm em ko thể nào diễn tả đc hết ạ... 2 đứa đi ăn, rồi có bạn anh gọi rủ anh đi nhậu vì bạn cũ lâu ko gặp, anh chở em đi cùng anh luôn. Hôm đó anh uống rất nhiều, em cg uống nhiều, em ko biết vì sao nữa... Có 1 chi tiết này em kể thêm tuy hơi dài dòng nhưng vì em muốn các chị cho em cái nhìn khách quan nên thông cảm cho em nha :) Lúc đi hát karaoke với bạn anh thì em ngồi cạnh anh, anh mượn đt của em thì bỗng nhiên anh thấy ảnh của anh ở trong đó (em có lưu ảnh của anh nhưng em quên mất. Hix), anh nhìn em rồi hỏi "em thích anh ah?", thì em xấu hổ quá giật đt lại rồi em chối đây đẩy, anh ko hỏi j nữa. Sau tụi em đi bar, vào bar anh cg uống nhiều, em cg ngà ngà rồi bỗng nhiên anh ôm lấy em và hôn em rất say đắm, mãnh liệt như kiểu 2 ng yêu nhau luôn ấy :(( lúc đó toàn thân em như điện giật tê cứng luôn, ko hiểu sao em cg đứng yên cho anh ấy hôn nữa. Hix ngĩ lại vẫn cứ thấy xấu hổ. Rồi chuyện j đến cg đến... Đêm đó em và anh bên nhau ạ... Em kể đến đây mong các chị dưdng trách em dễ dãi, em cg xin nhận ạ, hix, cho đến tận bâyh em cg vẫn luôn trách bản thân mình đêm đó tại sao như thế, và rất hối hận. Em nói thật lòng đó ạ ..... Sáng mai tỉnh dậy thấy anh đg ôm em ngủ mà trong lòng em chỉ có 1 cgiac là quá xấu hổ và day dứt, ko hiểu nổi bản thân, và cứ sợ ko biết anh sẽ ngĩ về mình ntnao đây... Rồi em nói với anh là "Thôi quên đi, quên hết đi, đừng nhớ những chuyện vừa xảy ra nữa", vì em quá xấu hổ rồi ạ:( lúc đó anh lại nói 1 câu đến tận bâyh em cg ko hiểu đc anh có ý j: "giờ xong rồi em định chạy làng đó hả"... Nhưng lúc đó em chẳng ngĩ j hơn, chỉ muốn về và trốn tránh. Sau đó vài ngày anh bay. Trc lúc bay anh có gọi đt để chào tạm biệt em, anh nói "đợi anh qua bên kia rồi mình nchuyen". Rồi từ đó 2 đứa ko liên lạc nhau nữa, nhưng em vẫn theo dõi anh trên fb. 1 ngày em say, em ko làm chủ đc em vào nchuyen với anh, em nói hết rằng em thích anh này nọ, anh bảo với em là anh đg bị stress, giọng anh rất lạnh lùng, nhưng do em say quá em vẫn nói lì, mặc dù anh bảo em đừng nói nữa nhưng em vẫn nói. Thì anh nói với em là "nếu em cứ tiếp tục anh sẽ ko thể làm bạn với em nữa. Anh đg rất mệt, rất căng thẳng, em ở Việt Nam ko hiểu đc cgiac của anh...". Và rồi ko nói j nữa ạ. Em cg kiềm chế lắm, mặc dù rất nhớ anh nhưng từ đo em ko nói bất cứ 1 điều j nữa. Nhưng em vẫn cảm thấy rất thương và yêu anh. Các chị tư vấn cho em bâyh em nên làm tnao đc ko ạ? Em có nên chờ đợi đến lúc anh về rồi theo đuổi anh ko ạ? Cuối năm là anh về hẳn rồi ạ. Hay em nên từ bỏ? ... Các chị giúp em với ạ. Em chân thành cảm ơn các chị!